MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

AI QUẢN, QUẢN BẰNG GÌ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Voi trâu thay nhau cai quản rừng, loài ăn cỏ yếu đuối hơn núp dựa để kiếm  ăn. Bọn voi trâu  con nào con nấy to đùng, mặt mày hung tợn, sừng ngà dữ dằn, thường húc dọa làm cho loài ăn cỏ  yếu đuối hoảng sợ.

            Và rồi trời đất đổi thay, cọp beo truyền hịch kể tội voi trâu tàn bạo hung ác nào  húc đánh, nào khinh bỉ, nào tranh phần  cỏ lá của loài ăn cỏ rồi nhân danh những kẻ yếu đuối nổi dậy chiếm rừng.  Tuyên bố từ nay  loài ăn cỏ được giải phóng, là chủ nhân,  được biết được bàn được hưởng mọi thứ của rừng.

            Bọn nai dê xưa nay nhờ voi cọp bảo vệ, dựa voi cọp để kiếm ăn, thường bị húc dọa nên căm ghét. Nay được  cọp beo hứa cho thay kiếp đổi đời nên tung tăng nhảy nhót, hí hửng reo vui. Thấy vậy, gấu liền hỏi:

            - Chúng mày  được  coi là làm chủ hỏi  ai làm tớ?

            Đáp: - Thì cọp beo làm đầy tớ.

            - Chúng mày được biết được bàn được hưởng vậy ai quản việc đó?

            - Cọp beo chứ ai.

            - Thế  trước đây bọn voi trâu dùng gì để cai quản chúng mày?

            - Dùng sừng ngà, không  nghe là chúng húc.

            - Chúng đã húc chết  đứa nào chưa?

            - Chưa, chúng chỉ húc gió dậm dọa.

            - Thế nay có biết cọp beo dùng gì để cai quản chúng mày chưa?

            Bọn nai dê lúng túng, một con ngần ngại bảo:

            - Chắc  dùng  nanh vuốt nhỏ nhọn nhẹ nhàng vồ chụp.

            Gấu nhấn lời:

- Sừng ngà to đùng của voi trâu dọa dẫm nhưng  không làm chết ai chứ  móng vuốt  nhỏ nhoi của beo cọp kia mà dính phải là tiêu đời. Hơn nữa bọn voi trâu dọa dẫm húc rượt công khai  còn biết đường né chứ  cọp beo kia âm mưu  trong bóng tối, ẩn trong lùm bụi, kín đáo vồ chụp thì  mất mạng còn không biết nữa đấy. Mừng vui hí hửng cho lắm vào!

Bọn  dê nai ăn cỏ chưng hửng rồi rùng mình lạnh gáy.

 

3-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét