MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

KHÓ TIN

TIỂU TỬ VĂN

  ảnh internet

            Ông chóp bu nọ mỉa mai rằng đảng viên nhan nhản CS mấy người, vừa rồi đây lại mỉa đừng tưởng  cứ viết hai chữ CS lên trán là được quần chúng yêu mến. Thử hỏi khi nào  người ta  viết hai chữ CS  lên trán.

            Ba Nhân viên nhanh nhảu:

            - Khi nào mà chẳng viết, không những viết lên trán mà thấm tận tim não, nói lời thở hơi là ra CS. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng còn xưng hô với nhau đồng chí chứng tỏ tinh thần CS thấm đẫm  vào trong sinh  hoạt riêng tư.

            Tư Lao công cho rằng có khi viết có khi  không rồi nói:

            - Khi họp hành kiểm điểm, bầu bán, lúc ra trước quần chúng để huấn thị giáo dục, nói chung là quan hệ trong luồng thì viết  chứ quan hệ ngoài luồng như  lúc đi đêm với đối tác, tươi mát cùng em cháu, tênh huênh trần trụi thì ngu gì viết.

            Năm Bảo vệ lại bảo viết cũng như không vì đó chỉ là hình thức nhãn mác, cần thì dán vào cần thì lột bỏ. Ăn thua cái ruột chứ đâu  phải cái nhãn. Đã phá giới hủy đạo rồi thì dù khoác mấy lần áo cà sa, đếm đeo bao nhiêu tràng hạt,  gõ mõ tụng kinh  cách mấy đi nữa cũng là hổ mang chứ  đâu còn thầy tu mà biểu tin với không.

            Sáu Tạp vụ thêm vào:

            - Không  viết  không dán đôi khi người ta còn tin chứ mà dán mà viết  vào là không  ai nhầm cả đâu, có  thì cũng  giả bộ tin mà thôi.

 

3-2-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét