MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

LOẠN THÁNH THẦN

TIỂU TỬ VĂN 

ảnh internet

            Tán chuyện thánh thần, Tam Giác bảo thời xa xưa ăn lông ở lổ, con người sùng bái  tự nhiên, thấy chung quanh mình nào cây thần, đá thần, vật thần, thần sông, thần núi, thần sét… mọi thứ đều thần,  gọi là thời đa thần. Thời đại văn minh tiến bộ, con người tự tin hơn, việc sùng bái thần  thánh ngày càng  giảm do vậy thần thánh  cũng ít đi không tràn lan như trước.

            Lục Lăng mỉa:

- Ít đi hay nhiều hơn, nên nhớ càng hiện đại văn minh  người ta càng sùng bái, thần thánh hóa càng dữ, ngoài sức tưởng tượng.

- Thần thánh hóa thế nào?

- Xưa lắm thần hữu nay còn lắm thần vô. Thần hữu tức là thần linh, thần tâm linh, tồn tại ở cảnh giới khác, có phép phù linh thiêng cứu nhân độ thế  hay gieo họa cho người. Còn thần vô  là những kẻ  chủ trương vô thần, chỉ có cõi đời, không cõi nào khác nên chi không có chúa phật thánh thần ma quỷ gì hết trơn hết trọi. Cho rằng tin thần phật là ngu muội vì thế mà bài xích phỉ báng tôn giáo, xem như thuốc phiện ru ngủ quần chúng, phá chùa đập tượng, hất đổ thánh thần vì cho là mê tín lạc hậu.

- Bọn vô thần này chết chắc bị đọa địa ngục quá!

- Sức mấy, chết vẫn hóa thần đấy. Chúng được tôn là bồ tát, thờ chung với phật tổ. Chúng được xem  là thần thánh hiển linh, được rước vào đền miếu tôn lên thần thiêng, đường đường minh chủ một ban đạo dưới đủ quan tướng văn võ, thường xuyên  nhập vào bọn đồng bóng để giảng giải thế sự, dọa dạy ban ơn ban phúc… Sống phỉ báng chà đạp thánh thần chết lại hóa thần, thần vô đấy, lạ chưa!

Hai Vành Khăn nghe, ngứa ngáy góp chuyện:

- Đấy là thần linh, còn một loại thần khẩu nữa.

- Thần khẩu thế nào?

- Các vị này mở miệng là  một tấc đến trời nào ta là  đỉnh cao trí tuệ, lương tri thời đại, người lính bên  đông bán cầu thức canh giữ hòa bình thế giới, rồi thì trung tâm, đầu tàu, thủ phủ, rồi những gì thế giới không làm được thì VN làm được, rồi mây đen u  ám khắp thế giới riêng mặt trời tỏa sáng VN ta… Loại thần khẩu này nổ từa lưa hạt dưa  được tôn làm thánh bốc thần nổ.

A chậc lưỡi bực dọc:

- Thánh thần đè nặng dứt chưa nổi thì phải tôn sùng thêm bọn  ma đầu trá hình thần thánh, lại còn đội thêm bọn thánh tướng thần khẩu này nữa, không điên cái đầu mới là lạ.

30-7-21

1 nhận xét: