MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

HÃY NGHE ĐỪNG NHÌN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Thời Bá Xanh bí thơ, thành Đà có đổi thay bộ mặt, có nhiều người khen, y hùng hổ lên gân làm cho thành Đà thành nơi đáng sống. Đùng cái, y ra trung ương, tưởng tau có chi mô nhưng  rồi đi luôn, sự tình mới banh chành chành ra. Nào bán tháo bán đổ đất cát, nào giấu hàng nghìn lô đất tái định cư, nào phân lô nát rừng Sơn Trà, nào tiếp tay cho Vũ Nhôm thao túng… Y chết hết tội, còn bộ sâu tay chân trong đó có hai tay  chủ tịch hầu tòa lĩnh án.

            Bọn người hãnh tiến thuở trời của Xanh đất của Xanh con chim trên cành cũng của  Bá Xanh… chưa chịu  xìu như lốp xẹp mà cố chằng gây, bảo nó ăn nhưng nó làm được hơn chán thằng không làm gì chỉ biết ăn, hơn chán thằng không chỉ ăn mà  còn phá tanh bành.

            Có kẻ bảo thực ra là chuyện bị lộ và chưa bị lộ thôi.  Chưa thì thằng nào chẳng gáy học theo làm theo, chẳng treo tấm gương sáng ngời, đội vòng nguyệt quế chí công vô tư, lộ một cái dù  có lấy  kiểm điểm kỉ luật  để kì cọ tẩy rửa vẫn thúi ỉnh, chỉ còn nước lấy  cái quần xà lỏn mà che mặt lại thôi.

            Người ta  nói đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn kĩ những gì chúng làm, đúng! Kẻ nọ bảo ngược lại rằng hãy nghe những gì chúng nói mà đừng nhìn những gì chúng làm vẫn đúng. Hỏi sao thì bảo những gì chúng nói đều đúng đều hay, phải nghe chứ,  bỏ uổng lắm còn những gì chúng làm thì ôi thôi thôi tứ tung lung tàng tan hoang  lụn bại, nhìn vào coi chừng  khủng hoảng tinh thần rơi rớt niềm tin. Mất gì  chứ mất  niềm tin là mất tất cả  rồi sinh diễn biến chuyển hóa đấy!

 

5-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét