TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai Thúng bảo xưa người ta treo ảnh ông Sít ông Mao, sáng tác thơ ca để tán tụng, tuyên bố học tập Liên Sô Trung Quốc. Nay Liên Sô sụm ngủm, còn Trung Quốc, có học tập nữa không?
Ba Mủng xùy một cái:
- Từng mắng nó bá quyền, kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù trực tiếp, ghi hẳn vào hiến pháp nữa thì chỉ có chửi chứ học gì. Nó đã xua quân qua tàn sát dân ta, lấn biển chiếm đảo đâm tàu, thị uy sức mạnh, ngang ngược làm luật trên biển, xâm lược thì phải chống, ai lại đi học tập bọn giặc.
Tư Nẽn không chịu, bảo:
- Không học thế vàng 16 chữ nào Sông núi tương liên, lí tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan rồi tốt 4 thứ nào Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt để chó tha hả. Anh em bạn bè thân thiết tới mức gọi nhau đồng chí mà không học thì học ai, bộ muốn học tụi thực dân cũ thực dân mới tư sản phản động giẫy chết sao. Cộng sản thì phải học cộng sản, không chỉ học Trung Quốc mà còn phải học cả Bắc Triều Tiên Cu Ba, Venezuela nữa đấy!
Bàn qua đá lại, cuối cùng viện ý kiến Năm Trẹt, y bảo:
- Từng lao vào vòng tay nó, tôn nó làm thầy, nay biết ơn mai biết ơn rồi nhận được những bài học máu, bị lừa cho sất bất sang bang còn chưa tởn, vẫn cho lập học viện Khổng Tử (bình Khổng rượu Mao rượu Tập) để truyền bá, vẫn cử cán bộ qua học tập, chịu sự giáo dục dạy dỗ của nó để về lãnh đạo quản lí đất nước thì nguy rồi. Các giải nguy chính là chọn đường đúng mà đi, giũ bỏ nợ nần với nó, không dính dấp tới nó, phải thoát Trung mà thôi.
Nghe tới đây, ai nấy nhất trí rằng không lí gì khi đã biết nó xấu độc mà cứ khư khư khắng khít, khó thì khó nhưng phải nghỉ chơi, phải tách khỏi nó thôi.
9-9-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét