MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

KHOE CÔCC CHE CÔCC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            - Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, CÔCC là chuyện xưa nay, thời nào chẳng thế  có điều khoe hay che thôi. Hỏi  sao thì y bảo:

            - Cứ nghe  thái tử, hoàng tử, công chúa là biết con vua, nghe  bửu này vĩnh nọ, tôn thất, công  tằng, công huyền tôn nữ đủ biết đó là dân hoàng tộc. Người ta tự hào, kiêu hãnh khoe dòng tộc vương giả của mình ra cho bàn dân thiên hạ lác mắt.

            Con quan thì được gọi là công tử, tiểu thư, cậu ấm, cô chiêu… Gọi là cậu ấm vì  được tập ấm làm quan, được ưu tiên vào học quốc tử giám, được dự vào hàng quý tộc, xem là tầng lớp trên trốc, vinh dự vô cùng.

            Xưa vậy nhưng nay khác, xưa phong kiến nên khoe còn nay cách mạng nên che. Hỏi che thế nào thì bảo:

            - Người ta đổi họ giấu tên chỉ còn  cái bí danh, ít thì vài bí danh, nhiều có khi hàng chục bí danh chẳng biết đâu mà lần. Nhiều trường hợp cha họ này con họ nọ, cha con khác họ, không biết đâu họ thật đâu họ ma nữa.

            Muốn làm lớn đương nhiên phải có lí lịch  gia tộc, lí lịch nhân thân tốt nhưng nhiều lí lịch ông to mụ lớn có thể do bí mật nhà nước, bí mật tổ chức không khoe ra  tới mức không rõ con ông bà nào khiến đồn thổi rùm beng. Tìm cách khui bí mật, người ta phỏng đoán thời gian này thời gian nọ ông chằng nọ gặp rồi hú hí ụ ị với bà chuộc kia, thấy có trùng họ, rồi so mặt, đối sánh hình dong thấy giông giống  liền nghi hoặc con rơi con vải. Nhưng rồi bí mật hoàn bí mật, “bật mí” hổng nổi.

            Điều lạ là một chế độ coi trọng lí lịch như yếu tố quyết định nhưng đưa người ra lãnh đạo lại có lí lịch không rõ, không biết rõ mà bắt chọn thì chọn thế nào. Chưa thời nào mà việc soi mói lí lịch nặng nề như thời cách mạng, có thể do đề cao cảnh giác, sợ địch cài người. Khai đi khai lại không phải một nơi mà hai ba chỗ, rồi xác minh, rồi chứng nhận, hàng năm lại phải khai báo bổ sung, quy trình chặt chẽ đến vậy thì một cọng tóc cũng soi ra chứ sao tù mù lạ thế! Lính lác thôi đã bị soi ba đời bốn kiếp, triệu tập đủ  dòng tộc ông bà cha mẹ anh chị em bà con nội ngoại bên vợ bên chồng vào trình diện trong lí lịch không sót một người, sao quan chức cỡ bự lại không rõ con ai.

            Thôi, cứ biết  là CÔCC nòi gộc, chẳng ngụy quân ngụy quyền gì đâu mà con cái các đồng chí nhà ta cả, thắc mắc khéo làm lộ bí mật quốc gia có khi nguy to!

 

7-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-9-21,46L, 12 bình luận, 7 chia sẻ
    Ly Man Ngoc Một thời lý lịch…Ôi, nỗi đau của dân tộc.
    Quang Ninh Moi ra nỗi đau lý lịch của nhiều người, nỗi nhục ấy thiên thu ko phai mờ. Oán khí ấy chắc ko thể tan nổi

    Trả lờiXóa