MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

LẮM ÔNG TRỜI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet


            Nhà Giáp đối diện nhà Ất nhưng hai bên không thuận thảo. Nhà nào cũng có bàn thờ ông thiên để thờ phụng.

            Lần nọ, đứa con nhà Giáp thắp nhang luôn tiện thắp luôn bàn thờ ông Thiên nhà Ất. Giáp thấy vậy, kéo con vào mắng:

            - Thắp là thắp cho ông Thiên nhà mình, nhang thừa đâu mà đi thắp cho ông Thiên nhà nó!

            Một lần, đứa con nhà Ất thắp nhang, luôn tiện thắp luôn bàn thờ ông Thiên nhà Giáp. Giáp nhổ mấy cây nhang quẳng đi, bảo:

            - Ông Thiên nhà tao tao lo, không cần nhang nhà mày!

            Đứa con nhà Giáp ngạc nhiên hỏi cha:

            - Ông Thiên là ai?

            - Là ông Trời chứ ai vào đó nữa! – Giáp bảo

            - Thế có mấy ông Trời?

            - Thì một ông chứ mấy ông nữa!

            - Thế sao có ông Trời nhà mình với ông Trời nhà nó?

            Giáp lúng túng đổ quạu:

            - Câm họng! Tao là bố mày, bộ mày muốn làm trời hay sao mà bắt bẻ tao! Hừm!

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-6-21, 17L,
    Hy Vo Này nhé, ông trời cao, ông trời lưng lửng, ông trời thấp. Còn nữa, ông trời to, ông trời nhơ nhỡ, ông trời bé. Lắm ông trời lắm, ông nào cũng ra oai, ăn như gió, mồm miệng leo lẻo. Cho nên thắp nhang phải thắp riêng, đúng rồi!
    7-2-22,10L

    Trả lờiXóa