MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

HAI MÀ MỘT

BÚT NGUYÊN TỬ        

98 ảnh internet 

            Sếp trưởng và sếp phó kiểu cách nói năng khác nhau, điều lạ là trong công việc đã đành mà khi đi chơi bời cũng cặp kè như hình với bóng.

            Lần nọ,  trưởng và phó sếp được mời dự tiệc ở nhà hàng, vô cửa vừa nhập bàn, sếp trưởng đã than:

            - Nóng, nóng quá! Nóng là tôi chịu không nổi.

            Chủ đãi nghe, gọi bồi bê quạt máy châu vào cho quay vù vù. Bấy giờ sếp phó lại than:

            - Gió, gió quá! Gió  tôi chịu không được, nhậu vào mà trúng gió là nguy!

            Chủ đãi lúng túng chưa biết làm thế nào thì  thầy dùi vội kéo ra ngoài gợi ý:

            - Nóng thì cần lạnh, gió thì cần kín, có chỗ nào đáp ứng cả hai yêu cầu vừa lạnh vừa kín không?

            Chủ đãi  giác ngộ liền rước hai sếp vào phòng lạnh loại VIP. Vô phòng lạnh một chặp thì  sếp trưởng lại than:

            - Ngồi ngoài nóng, vô đây sao cứ nực!

            Sếp phó được thể cũng kêu:

            - Ngồi ngoài thì sợ gió còn vô đây lại thiếu “mái”!

Lần này chủ đãi được nâng cấp trình độ, thông minh hẳn lên nên không cần gợi ý tiếp đã vỗ tay ba cái, một đoàn tiên nữa ỏn ẻn oằn oại ùa vô. Chốc chốc nghe tiếng sếp trưởng giòn tan:

            - Mát, mát dữ!

            Lại nghe tiếng sếp phó ré lên vui vẻ:

            - Ấm, ấm quá chời!

1 nhận xét:

  1. Facebook, 22-12-20,
    Hy Vo Mỗi người một vẻ nhưng cũng chung một ý tưởng! Quan ta nhất trí cao!
    22-6-21,15L, 3cs

    Trả lờiXóa