MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

CHÂN TU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 


            Bà Mỗ tin Phật, đêm ngày tụng niệm không ngớt. Một hôm, bà  đang niệm thì một người ăn xin bước vào chìa tay khẩn cầu năn nỉ. Bà Mỗ làm bộ không ngó thấy, miệng vẫn lâm râm tụng niệm. Người ăn xin lúc đầu còn đứng xa xa, sau lại gần nài nỉ, cuối cùng tới sát bên van vỉ xin được bố thí chút cơm chút cháo cầm hơi qua ngày.

            Bà Mỗ bực bội chịu không nổi, gạt ra mắng:

            - Ma vương quỷ sứ, sao hiện ra ám  không để cho ta cầu nguyện.

            Mắng xong bỗng bất tỉnh nhân sự. Trong mê, đức Phật hiện ra hỏi:

            - Ngươi ngày ngày cầu nguyện ta để làm gì?

            - Dạ, để mong đức Phật độ từ giải thoát khỏi khổ nạn bến mê.

            - Thóat khỏi nạn khổ bến mê để  làm gì?

            - Dạ, để thành chánh quả.

            - Thành chánh quả để làm gì?

            - Dạ, thành chánh quả để dốc lòng cứu độ chúng sinh.

            Đức Phật nghe xong, mắng:

            - Ngươi muốn thành chánh quả để cứu độ chúng sinh thế mà thấy chúng sinh đói khổ  tìm đến lại hất hủi, hỏi làm ao thành chánh quả?

            Bà Mỗ giật mình  tỉnh lại, người ăn mày kia cũng đi mất tự hồi nào.

1 nhận xét:

  1. Facebook,11-12-20,17n, 2 lượt chia sẻ
    Hy VoBà Mỗ chỉ chân tu chứ không tu tay mình đầu cổ nên vậy. Bà tu theo phái khác,phái ấy có tên là...tu mo. Phái này bây giờ phát triển cực kỳ, nhất là những ông to bà nhớn.

    Trả lờiXóa