MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

DIỄN TRÒ BIẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Rau Răm than phiền  rằng sống trong thời dân chủ, nói minh bạch không có vùng cấm  nhưng  đủ thứ bí mật quốc gia, chưa được phép công bố, chỉ lưu hành nội bộ, phổ biến hạn chế, động đâu cũng che che giấu giấu, chẳng  biết đâu là sự thật. Dân không biết thì dân chủ gì.

            Củ Cải đưa đẩy:

            - Thế nên mới có chủ trương minh bạch, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, dân chủ quá đi chứ!

            Rau Răm hừm một cái:

            - Biết gì chứ biết kiểu đó thà đừng biết còn hơn.

            Củ Cải mồi thêm:

            - Không những  biết mà còn bắt biết, tổ chức học tập cho mà biết nữa đấy!

            - Biết cái không cần biết, biết kiểu một chiều trên bảo dưới nghe  thì biết làm gì. Bao thứ thiên hạ  đã kinh hoàng loại thải thì ôm vào ngợi ca tụng niệm, bao kẻ nhân loại xem là tội phạm thì rước lấy tôn thờ.  Học biết ba  thứ ấy đâu có chỉ làm u tối đầu óc, thui chột trí não, biết để làm gì.

            - Nhưng vẫn có những sự thật được khui ra cho mọi người biết.

            - Sự thật thế nào, toàn bộ hay chỉ phân nửa. Nên nhớ, nửa cái bánh  vẫn là bánh nhưng nửa sự thật là điều dối trá. Người ta lấp lửng một ít sự thật, tung hỏa mù dụ khị người nghe để lồng vào vô số điều giả trá.  Họa hoằn, cực chẵng đã có những sự thật được phơi bày hết ra  thì  thiên hạ đã  biết rõ mười mươi từ mười đời tám hoánh rồi, cho biết những cái ai cũng biết tỏng thì cho biết làm gì!

            Cứ nghe chúng  nhồi vào bảo cho biết cho biết, sự thật sự thật thì cứ tưởng  biết rõ sự thật, coi chừng nhầm to.

            Củ Cải ù ơ:

            - Hết biết coi bộ khỏe, hức!

 

12-2020

1 nhận xét:

  1. 5 tháng 1, 2021Facebook,1 lượt chia sẻ
    Hy VoLoại biết này quá nguy hiểm.
    Alex TranChinh xac
    18-6-21,14L, 1cs

    Trả lờiXóa