MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

THẾ LỰC THỜ ĐỊCH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hai Quắn cho rằng thế lực thù địch nguy hiểm, đó là những biểu hiện đối địch, chống phá làm suy  yếu chế độ.

            Ba Quéo cho rằng  thù địch nguy hiểm nhưng  chưa nguy hiểm bằng thế lực thân địch.  

            Hỏi thân địch thế nào thì bảo:

            - Thế lực thân địch hỏa mù địch ta,  quan hệ khắng khít với địch, khư khư ngợi ca  bảo vệ địch,  ác cảm với những ý kiến  bất lợi cho địch tới mức  thù hận những những người phản kháng, chống lại âm mưu nham hiểm của địch. Thế lực này xem địch là anh em khắng khít, ưu đãi cho địch, dù bao lần bị địch lừa cho liểng xiểng, đánh cho u đầu vẫn bám lấy địch, xem địch là chỗ dựa. Nguy hiểm thế đó!

            Tư Quẹt nói nhấn:

            - Thân địch chưa nguy hiểm bằng thờ địch.

            Hỏi thờ địch thế nào thì bảo:

            - Thế lực này tôn địch làm thầy,  mở miệng là cầu khẩn địch, một tiếng tin yêu địch, hai tiếng  ghi nhớ công lao giúp đỡ to lớn của  địch, rước địch lên bàn thờ để vái lạy rồi, in sách xem như kinh điển để truyền dạy, cho  thế hệ này sang thế hệ khác tụng đọc  khắc cốt ghi tâm. Đây là thế lực  nguy hiểm nhất!

 

12-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-12-20,57n,.24 bình luận12 lượt chia sẻ
    Hy VoTrái tim lầm chỗ đặt lên đầu!Nếu mù còn tai nghe, hay cố tình điếc luôn?
    Tony TháiÁc quỷ Dalula
    Tony TháiDracula
    Tony TháiTadeo Truongthanks, mình viết thiếu nét, rất thường như vậy, già rồi các ngón tay bất tuân kỷ luật kk😁
    Tran Trung MinhĐâu có thờ giặc, thờ cha mẹ chúng đấy chứ. Họ đã cài cắm vào VN, cha con đều là giặc.
    Nguyễn Văn TamTran Trung Minh! Đúng, chúng thờ bố mẹ nó đó chứ đâu thờ giặc...Từ lâu ĐạiHán bá quyền đã là bố mẹ, đã sắp đặt cho chúng hết rồi...
    Huong HoaPhản quốc khi thờ địch
    Duylam NguyenĐảng ta sình ra bên tàu mà
    Đặng Văn NgôNó đâu thèm nhớ năm 1979, tên Đặng đã ra lệnh cho quân tàu tràn qua biên giới đánh nước ta, gieo biết bao tang tóc. Giờ nó in sách ca ngợi cái vô liêm sĩ.
    Lua HaiGiặc đâu mà giặc ..... Ông cố nội nó chứ giặc nào ..... Nói bậy nó bỏ tù mọt gông !!!!🤡💩💩💩💩🙏
    Hồ Trọng TríNô dịch quen rồi
    Bang NguyênNhững thằng độc tài thì ko một ai kính cẳn ..ngược lai xemchúng nó như kẻ thù và mầm họa của nhân loại .
    Ngoc Tam TranĐồ tể Thiên an môn!
    Vũ Khắc ThuậnCòn nhiều vị trong lãnh đạo làm Hán gian cho bọn giặc đã giếthại dã man đồng bào ta
    Haidel DangKhông Bưng Bô cho Giặc Tầu thì sao lại phải In sáchCaNgợiChúng ?
    Sơn Lamkô có thằng CSTQ nào siu..siu hết chỉ có đến thấy lấy cắp..
    Quang Thuan Nguyen Dinhgoi giac goi ke thu cua dan toc la cha la dong chi anh em chi co la bon phan quoc phan dong ban nuoc ma thoi
    Thanh Xuan NguyenCon rơi con rớt của đặng tiểu bình ở Vn nhiều lắm , hắn thờ cũng phải .
    Le NamHọ đã bán linh hồn cho quỉ dữ rồi .

    Trả lờiXóa