MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

VĂN HÓA TỤNG CA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
           Trùm Loa gọi bọn Khẩu Tán Văn Công Bút Nô lại mắng:
            - Ngài chóp bu  chuyển sang từ trần, trên mạng đua nhau mai mỉa chê bai rần rần, kiếm không ra một giọt nước mắt xót xa đau thương là sao? Thời huy hoàng của nghệ thuật tụng ca đâu rồi? Bọn bay từng viết rồi ngâm rồi ca lên con rắn trong hang cũng bò ra, thế mà trước biến cố đau thương vô hạn lại khộng có nổi một câu ca bài hát, không có một dòng thơ dòng văn để tán dương cho đẹp mặt chóp bu. Buông bỏ mặt trận văn hóa nghệ thuật rồi hay sao? Rõ một lũ báo cô vô dụng, chuyến này tao cắt  biên chế, tống ra ngoài cho đi ăn mày. Đồ ăn hại!
            Bọn Khẩu Tán Bút Nô hoảng hốt bảo nhau:
            - Bao lần trước ổng dọa rồi tha, lần này không khéo ổng  loại khỏi biên chế thì bọn ta treo mõm. Phải lao vào sáng tác ngay để cứu vãn tình hình. Chưa có ảnh thì lo sưu tầm ảnh, chưa có tranh tượng lo vẽ tạc tranh tượng, tìm cách moi ra chữ cho có văn, bằng mọi giá phải nặn cho ra thơ ca hò vè cải lương vọng cổ, ca ngợi ào ào lên, cho rầm rộ tới tấp tạo không khí đau thương vô hạn để tưởng nhớ ông chóp.
            Cả bọn lao vào sáng tác phục vụ nhiệm vụ cách mạng. Thấy  mà tội, có đứa đỏ mặt tía tai trợn mắt mãi không ra, đứa bơ thờ phờ phạc khạc hoài không có, đứa vò tóc móc đầu mãi vẫn chưa moi được ý… Nhưng rồi khươi hoài bươi mãi cũng có, rặn mãi phải ra. Tranh ảnh ê hề. Nhạc sĩ nặn được một bài, đưa  ra ca sĩ ngại, thuyết phục lắm  mới dám hát. Ca lên nghe ngập ngượng ngây ngấy. Nhà thơ  tạo được mấy vần, rung đùi đắc ý ngâm nga thoảng  nghe như thủm như thum. Nhà văn xuất được mấy đoạn khai khai…
            Gặp khó ló đủ thứ văn hóa văn chương văn nghệ, nhờ vậy cả bọn Khẩu Tán Bút Nô đều hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tụng ca lãnh đạo, được trên tín nhiệm đánh giá cao.

4-2019

6 nhận xét:

  1. 28 tháng 4, 2019Facebook: 17You, Đỗ Minh and 15 others-2 Shares
    Nguyễn Văn Niểng Thôi thì đừng làm nữa!
    Thuong Sam Không sáng tác đề tài chính trị nữa thì quí vị làm gì nhỉ?
    Hào Trương Có tiền việc ấy mà xong nhĩ ?
    30 tháng 4, 2019Hiep Vo, Trần Cường and 104 others-36 Comments20 Shares
    Ngọc Ánh Không có chính chị thì còn chính em ...
    Le Huong Phung Nuôi chim để hót mà
    Van Bao Phan Đúng là : Thuê người khác xưng tụng mình!!! Thảo nào tràn ngập Muôn năm và Sống mãi!!
    Hạnhphúc Ởnơiđây Quý hóa quá! Bao đời nay vẽ dc đề tài nào có ích ko? Hay chỉ ăn tốn cơm
    Nhi Nguyen Thi Té ra thơ chính trị làm vì tiền sao ?
    Dinh Nghia Ho Bao nhiêu năm vẫn còn bú mớm.
    Vietluan Nguyen "Sản xuất theo đơn đặt hàng.- Nghệ thực vị nhân sinh"!
    Thoai Tran bẻ cong ngòi bút
    vẽ vời , hát ca
    viết văn, viết báo…See More
    Long Vu " Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta..! "
    Ho Kim Thanh Sáng tác bản nhạc cũng đòi kinh phí nữa, tui bó tay luon r. Nhạc thì đéo ra gì mà cũng đòi kinh phí sáng tác. Sáng tác mà dc cho kinh phí thì tụi m là tuổi L so với vnch , nhìn xem bgiờ ngta nghe nhạc vnch k đó, ngta sáng tác miễn phí và nghe miễn phí
    Le Duc thối như đóng cức quăn tiền vô thì sẽ được tung hô khen thơm thật ra là thối dã mang
    Tân Văn Ngô Ca khúc chính chị nghe mà đã kk
    Trần Cường Ô thế có nghĩa là những sáng tác về đề tài chính trị, lại không bán được, không thể tự sống được. Biết như vậy thì còn sáng tác làm gì. Chán thật. Nói vậy chứ chính trị nếu viết đúng sự thật, vẫn là sản phẩm nhiều người quan tâm. Nhưng nói sự thật thì …See More
    Nguyễn Vũ Sinh Toàn đám mãi lo ăn bám vào tiền của dân nộp thuế.
    Tran Huu Thanh Dzậy a ?
    Nghĩa Võ Tiền rót nhiều, vẹt hót hay !😄😄😄
    Thanh Duoc To Tư duy của đám ăn bám bưng bô.
    Lê Văn Đạt Nghệ thuật mà vị nhân sinh
    Không tiền...nghệ thuật quay mình bỏ đi
    Lương Thái Hãy tự thiết kế sản xuất tác phẩm mĩ thuật mà bán chứ. Sao cứ núp sau khu người đóng thuế
    Hy Vo Ăn cơm chúa, múa tối ngày!
    Quang Thuan Nguyen Dinh nhan dan vn ko can nhung sang tac dinh huong phan dan hai nuoc nay , dep di ngay va luon
    Lyly Nguyễn Ăn bám hại dân hao ngân sách có lợi ích gì
    Nguyễn Quang Thuỷ Buồn, văn hay chữ tốt mà lại chịu đói.. nhỉ.. Công cha nghĩa mẹ ra sông ra biển mất rồi.
    Khoa Thai không cấp kinh phí tụng ca ...Hãy sáng tác tụng kinh là vừa rồi ...một bọn khôn nhà dại chợ ...sống nặng quả đất ..
    Đinh Thị Thanh Điệp Chính xác ! Đúng là văn hoá tụng ca , trả tiền thì ca tụng , ko trả thì thôi , đâu có thực lòng yêu quý gì !
    Quang Nhuan Đinh Thị Thanh Điệp ban nói làm mình liên tưởng đến người khóc thuê cho đám tang, tuỳ vào số tiền nhiều hay ít mà họ khóc từ nhỏ nhỏ cho đến hoành tráng luôn, còn không tiền thì chẳng ai khóc
    Đinh Thị Thanh Điệp Quang Nhuan Đúng đấy ạ ! Khóc thuê cười mướn !
    Bạch Thái An Ba đồng một mớ keo lèo nhèo. Dính tuốt vào trong tận khúc eo. Tay chân dính tuốt nàm thao gỡ. Chắc ăn gỡ đại đám dân nghèo .
    Long Nguyencuu Khong sáng tác nữa thì dẹp luôn mấy cái Hội đi
    Quang Nhuan Tất nhiên là vậy, vì họ viết theo ý người trả tiền, chứ không phải vì cuộc sống, vì nhân văn, vì niềm tin cuộc sống, thậm chí không biết tác phẩm của mình muốn gởi thông điệp gì đến người đọc, Ok
    Yen Victor Đây khác gì các ca sĩ mua hoa và gấu bông và thuê người xem
    Hong Donhu Sản xuất theo đơn đặt hàng trả trước !
    Nguyễn Đức Thịnh Thật đúng là trả tiền cho bọn” bưng bô, đĩ bút” để chúng đi lừa người dân!?!?
    Vuong Dat Dinh Ông này nói quá đúng thực tế.
    Văn nghệ sĩ có thích đề tài này đâu.
    Họ thích sáng tác đề tài họ tâm đắc...

    Trả lờiXóa
  2. 30 tháng 4, 2019Nguyễn Thị Lợi-8You, Vệ Quách Đào, Vanhoa Le and 5 others
    Lao Tran A...Hoá ra là thế...vậy là mỹ thuật phục vụ chính trị..chứ không phải phục vụ nhân sinh...dzời ơi nà dzời....!
    Tran Tien SI Dẹp mẹ cái chính trị rẻ tiền vào thùng rác đi
    Minh Tân Nguyễn Văn nô , viết ăn lương thì phục vụ người thuệ thôi , vậy mà còn khoe không biết nhục .
    Vanhoa Le Cứt không còn, chó không sủa!những con ve chó !
    Trung Chien-*** Văn hóa VN chỉ là công cụ của nhà cầm quyền thôi mà ?
    Trung Chien, Ngockong Lê and 9 others
    Lạc Nguyễn Quang Chính trị là thống soái - như Mao Trach Đông đã nói mà lị.
    3 tháng 5, 2019Lê Trinh, Liem Thanh Ho and 43 others-8 Comments2 Shares
    Đoàn công Nghị Nghị Bởi thế Hữu Thủm mới hớn hở thông báo:nhà nước vẫn còn nuôi chúng ta
    Trọng Thủy Hoàng N/nước ko cấp kinh phí, cùng lắm thì mua theo đơn đặt hàng
    Tran Huu Thanh Hãy sống thật đi cụ.
    Văn Hà Nếu không còn những kẻ sống ký sinh, bám vào nhà nước thì dân đỡ được một khoản thuế phải đóng tương đối lớn.
    Tony Thái Văn Hà ý kiến rất tuyệt!
    11 tháng 5, 2019 Nhu Do To, Lê Thị Sâm and 67 others-8 Shares
    Trần Cường Không có người sáng tác về đề tài chính trị, thì nguy hiểm quá. Làm sao mà toả sáng được. Nên cần phải thành lập một bộ, hay ít nhất một cục chuyên sáng tác về đề tài chính trị. Để con cháu còn có cái mà định hướng. Ông toàn lo bò trắng răng. Đã có nguyên một ban tuyên giáo, tuyên giáo trưởng hàm bộ chính trị. Cao hơn cả bộ trưởng đản trách việc viết và tuyên truyền chính trị rồi ông ơi ...
    Minh Hung Nguyen Sự thật vẫn là sự thật.!
    Nguyễn Quang Thuỷ Khổ thân ông.. lại lo đói a
    Đình Lân Dung sang tác chinh tri nua may oi
    Viet Nguyen Không ai thèm nghe ba cái tuyên truyền chính trị vô bổ đổ, các ngài về nhà yên phận đừng ráng như bác trọng mà tổn thọ
    Trung Truong Sáng tác vì yêu tiền chứ không phải yêu Đảng
    Nguyen Lacdao Theo đóm ăn tàn !
    Truong Cong Lan Thế là các ông khg phải văn học nghệ thuật rồi
    Vũ Đan Huyền Cái ni mô phải "văn học nghệ thuật ".
    Chỉ là "văn học tuyên truyền" mà.
    Truong Cong Lan Vũ Đan Huyền Vâng là công cụ thì đúng hơn
    Nguyen Huong Kể ra cũng nguy. Không có người sáng tác thì thiếu giấy gói hàng trầm trọng !
    Bạch Thái An ... Câu thơ thi xã,con thuyền Nghệ An ...(CBQ) .
    Quốc Phong Doi roi ha?
    Tin Trương Đình Ôn hãy coi chừng những lời nói thật nghe!!!!
    Vũ Khắc Thuận Đã đến thời kì không ai tin những luận điểm nói nhiều mà chẳng làm được gì, nói nhưng làm ngược lạ
    Le Duc vậy là lấy tiền của dân để tuyền truyền tung hô mình sao? toàn là dối trá
    Nguyen Phuc Vinh Ba Giọng bưng bô đây.
    Huynh Hưu Lộc Kg có kinh phí sao hót nổi. Kkkkk.....
    Chi Nguyen Bưng bô lúc này không trả lương nhé ,Kinh phí bưng bô đã cắt !
    Đoàn Luyến Đó là lý do không có tác phẩm nào ra hồn !
    Ngôđăng Hựu Đề nghị nước ngoài tài trợ đê.
    Đinh Thị Thanh Điệp Tụng ca vì được trả lương
    Chứ đâu có phải yêu thương thật lòng
    Van Tran Toi Nghề là t y đừng nói tền mà mất giá trị.....?
    Nhi Huỳnh Mới ra luật ko đc nịnh bợ cấp trên nha.. 😏
    Bao Lam Loại đặt hàng ko xứng để gọi là tác phẩm !
    Trần Hào Trần Hào Trơ trẻn đến thế

    Trả lờiXóa
  3. 11 tháng 5, 2019
    Minh Vo Trung Các ông suốt ngày chỉ lo VÒI VĨNH Tiền nhà nước để Tiêu xài , là tiền Thuế của DÂN đấy . NẾU các ông học cao hiểu rộng cứ Sáng Tác đăng lên báo có người Đọc thì có TIỀN NHUẬN BÚT mình có tài mà ẮC gì mà phải ngửa Tay xin tiền Thuế của DÂN . rõ rách việc của bọn ký sinh .
    31 tháng 7, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 62 other-25 Comments13 Shares
    Quang Thuan Nguyen Dinh AI XEM AI DOC MA SANG TAC , THANG BAI NAO THANG DIEN
    Viet Nguyen Hoan hô ông nhận ra một điều mà điều đó không ai mong muốn, ngoại trừ những người bám víu vào đồng lương giả dối.
    Ngọc Ánh Đi ra đường bán vé số
    Thanh Duoc To Tự thú ta đây là bọn bút nô văn nô
    Phong Nguyễn Thanh Văn chương, nghệ thuật lấy “Bao tử” làm mục tiêu sáng tác thì chỉ có thể thẩm thấu qua đường hậu môn mà thôi!
    Nguyen Hương Ừa ha...mấy cha nội này mà không sáng tác nữa thì bán hàng các thứ lấy gì mà gói chứ? Gay đây...!
    Tuu Nguyen Đúng là đồ rác rưởi!
    Nguyễn Văn Tam Đám văn hoá bầy nhầy, văn nô, bút nô nầy chỉ vì tiền mà tụng ca....
    Nguyễn Viêt Ý tưởng này cũng hay ngư dân ra biển bị Trung Quốc rượt đuổi chạy có cờ
    Dai ViTuan Những con "sán lải" chính trị!!!
    Ngôđăng Hựu Một nền ct mua bán sòng phẳng thật đáng trân trọng!
    Còn gạo còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết gạo hết tôi ông.
    Long To không có bọn nầy nước ta chắc khổ lắm vậy cấp kinh phi cho bọn nó nhanh lên
    Lê Vạn Tùng thế là hiểu nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vì miếng ăn và a dua
    Duc Vu Giải tán hội hè đi chỉ tốn tiền dân thôi. Ông có biết tuyên truyền chính trị là mê hoặc nhân dân, là kìm nén cảm xúc, kìm nén sự thăng hoa sáng tạo, giết chết tâm hồn Việt, ông có biết không !
    Vũ Khắc Thuận Kinh tế thị trường đâu có chuyện chu cấp
    Hong Donhu Còn ăn, còn sủa .
    Hết ăn, hết sủa !!!
    Sòng phẳng, hehe.
    Tinh Huynh Đúng là ăn hại.
    Luan Bui Vậy giống như quảng cáo cho sản phẩm .
    1 tháng 8, 2019
    Quang Thuan Nguyen Dinh AI XEM AI DOC MA SANG TAC , THANG BAI NAO THANG DIEN
    Văn Hà Không sáng tác nữa thì theo em Ngọc Trinh viết bài lăng xê cho em bán lon không thì "cạp đất mà ăn".
    Bùi Trọng Nghĩa Nuôi lũ này có ích gì?

    Trả lờiXóa
  4. 11 tháng 10, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Vo Thuong and 98 other-19 Comments19 Shares
    Long Vu Nhà nước vẫn còn nuôi anh em chúng ta.....!
    Hoàn Lưu Đức Hóa ra vậy (Phút nói thật)
    Vo Thuong Ca ngợi chế độ : Một nghề để mưu sinh và vinh thân !
    Hiền Chung Ăn cơm chúa, múa tối ngày,
    Không có gì đổ vào mồm thì hay mấy cũng kệ
    Đỗ Kinh Thi Những con bọ chét ăn bám trên thân " chó ghẻ"
    Vo Anh Dung Rất thật lòng, nhưng thật đau lòng cho Đảng quá...
    Phung Quan Thuế ơi...
    Cong Trandung Ai thèm tin nữa . Nói láo hơn cuội
    Nguyen Phuc Vinh Ba Phục vụ văn hóa mới là nhiệm vụ chính của văn nghệ sĩ chứ.
    Hiep Nguyen Ăn cháo ‘thí’ sáng tác nhạc ...cô hồn !
    Duong Huynh Giải tán .
    Ngôđăng Hựu Giải thể hết hội đoàn không cần thiết để người dân đỡ phải còng lưng.
    Phạm Hoàng Tiền là trên hết, hết tiền hết phục vụ.
    Nguyễn Huy Hoàng Họ viết vì tiền !vậy gọi văn hóa văn nghệ thế nào bây giờ nhỉ???
    Ho Duc Tham Ông này nói thật nè. Hết xôi rồi việc thôi mà
    Quyen Nguyen Có làm thì mới có ăn
    Lại đòi ăn trước, nói năng xí xàm.
    Hong Donhu Cho ăn, sủa. Hết cho ăn, thôi sủa !!?
    Hùng Nguyễn Đức Đại loại là đảng không có cứt để ỉa nữa hì chúng mày hết cái ăn và chết đói.
    Vuong Chanh Quoc TRÒ HỀ rẻ $$$ !
    Tuong Vu Xưa thì giả dùng người mạo danh xưng tụng nào là "ngọc", thi nay phải trả tiền mới dụng được chứ, như cái máy á, hết pin thì hết "hò hét".
    Hoàng Thanh Đỡ nhức đầu
    Hien Tran Hữu Thủm
    Đặng Ngọc Minh Còn bao sức nữa mà bưng bô mãi thế?
    Hào Trương Tự khai tập thể vẽ mướn Hết tiền hết vẽ
    Minh Luan Amoled À suốt ngày đi viết bày nịn bợ đít đảng à
    Minh Duc Dao Hết mẹ nó Ý tưởng sáng tác rồi! Ngoài tiền và lol ra fini
    Vũ Minh- Tài giỏi thì sáng tác phục vụ Dân nuôi. ! Quen ăn bám rồi.YÊU CẦU XÓA BỎ BAO CẤP CÁC HỘI HÈ. TỐN TIỀN THUẾ CỦA DÂN . NUÔI NHỮNG NHỮNG ÔNG BÀ NÀY VÔ ÍCH !
    Hạnh Minh Vừa xin vừa doạ ạ
    Hang Pham Bich 1 lũ rách Bọn xách bị
    Nguyễn Kiên Giang Văn phong của văn nô.
    Anh Linh Phục vụ cái bà nội cha nó...lũ này chỉ có ăn bám,viết sáng tác thì dỡ ẹt,chỉ toàn là nịnh bợ,trơ trẻn...
    Xuan Hoang- Chúng tôi không cần cái loại sáng tác bưng bô
    Tran Toan- NỀN CHÍNH TRỊ VĨ ĐẠI THÌ CẦN GÌ AI PHỤC VỤ , TÂNG BỐC
    3- 1- 20 Ta Quoc Tin Ta, Ngoc Vu Thai and 26 others17 Shares
    Tam Phong Hết tiền không ai bưng bô cho Dịch Cộng.
    Đỗ Văn Tốn tiền thuế vô ích
    Thọ Lê Bửu Dân nuôi lũ cô hồn chứ sáng tác gì!
    Vệ Quách Đào, Lua Hai and 102 others63 Shares
    Van Tu Vu Đấy là nhà nước hổng " mướn " các vị nữa rùi ha .... về vườn làm cỏ trồng rau ?
    Minh Tuan Nguyen à ra là thế, the73 nào mà các tác phẩm vh h thúi quá.
    Truong Cong Lan Ngày xưa chưa có mạng xh nên các Ô hô mây gọi gió Còn bây giờ các Ô lọt thỏm , lạc lõng khg còn ai chú ý nữa Các Ô đang đi dật lùi
    Tuong Vu Nhân sĩ đấy à?
    Phụng Lê Vậy mới dc gọi là văn sĩ khí
    Phước Lộc Thọ Kg sĩ cũng kg khí .lấy tiền của nd mà kg phục vụ nd thì hội này xem như báo tử
    Ngôđăng Hựu Không có đớp là nó quay 180° luôn. Nuôi nó làm báo cô à?
    Vũ Khắc Thuận Đề tài phục vụ chính trị cho đảng cai trị dân, lại đòi dân phải chi sao?
    Võ Quý Sỹ Văn nghệ sĩ táo bón thời xã nghĩa !
    Nguyễn Quang Thuỷ Già rồi mà đần.. chưa nuôi nổi thân mình, Chỉ thích đuợc ( bú mớm ) như trẻ nít
    Dương Chí Đàn Ăn hại đái khai ???

    Trả lờiXóa
  5. Bl KTCT- Đoan Nguyen, Nhat Minh and 362 others59 Comments40 Shares
    Khoai Trà Đỏa Thợ sáng tác và thợ hát , làm việc theo đơn đặt hàng .
    Tinh Le Đám " nghệ sĩ " nầy chỉ giống như các đao phủ!
    Ác hơn đao phủ..chính là ăn tiền để đi gieo rắc nọc độc.. nói láo..lừa phỉnh dân...!
    Khoai Trà Đỏa Tinh Le Chúng là bạo lực và gieo mầm bạo lực
    Le Trung Tien "làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền" (kiều)
    Nguyen Van Manh Làm gì có thứ văn học nào phục vụ đề tài chính trị ?
    Chu Văn Hoạch Ở trên mạng không cần kinh phí mọi người vẫn binh luận viết bài rất nhiệt tinh .
    Nam-Ky Nguyen Có vẻ như không những tuổi trẻ mà tuổi già cũ xương máu của dân, nhà nước cũng là tiền của dân hết, nếu thật sự có tài thì ko cần phải bưng bô để kiếm miếng ăn.
    Gam Tran Sáng tác theo đơn hàng, không bao giờ có hồn, như sắp cá đếm con, liệt kê kể, đừng thiếu, thật lạ.
    Long Nguyencuu Không có Chiền ai ca tụng nữa
    Thái San Tội nghiệp thằng thợ nhạc.
    Thuy Quynh Mai Quá hay, chỉ đề nghị thay chữ 'nặn' bằng chữ 'rặn'; sáng tác thời xhcn phải raejn hơn rặn đẻ ấy chứ, không dễ đâu..
    Ngoc Hiêp Nguyên Loại chờ cho ăn mới sủa như chúng mầy thì chỉ đáng làm món cầy hấp thôi .....
    Lamngoc Nguyen Dẹp ngay cái đám được gọi là văn nghệ sĩ nịnh thần này đi cho văn hóa văn nghệ sáng sủa ra.
    Nguyễn Thanh Dũng Chế độ tồi tàn mục ruỗng thì viết được gì đây !
    Trd Xuan Tiền thuế của dân, và tiền bán tài nguyên không phải dùng nuôi chúng mày để đàn ca sáo nhị ca ngợi những điều vô bổ.
    Khan Lee Cảm hứng vì tiền ?. Muốn ca tụng đảng, cnxh phải bỏ tiền ra mướn sáng tác .
    Vo Danh Chúng mày im luôn đi cho dân nhờ, dân đéo cần những thứ sáng tác rác rửi này đâu
    Cuội Chú Ăn đậm , ăn hại
    Nguyễn Văn Tự Do Còn tiền còn bạc còn sáng tác, hết tiền hết bạc chửi nhau thôi
    Phạm Ngọc Đức Nhớ lời GS Hoàng Ngọc Hiến.VĂN HỌC PHẢI ĐẠO.
    Loại nghệ thuật sản sinh từ lũ bâng bô, đĩ bút, bồi...
    Dang Thanh Tham Thúi hoắc luôn chứ thum thủm gì.
    Phạm Phi Long Sự thật bị phơi bày nền văn hóa nịnh bợ cổ súy bằng tiền thuế của dân
    Tân Gà Hết tiền hết thơ
    Nguyễn Huệ Thế ra bọn bay xưa nay chỉ vì tiền a !!!???
    Quân Tấn Ăn tiền dân viết ca ngợi đảng...câm mẹ mày đi thằng già.
    Xưa nuôi chó ko cần cho ăn , ...chúng vẫn sống mày biết chưa ?
    Thanh Vu Hoá ra ăn nuốt tiền dân nhưng lại đi phục vụ, bưng bô cho băng nhóm phản động, bán nước hại dân, thân địch chứ không phải để phục vụ dân. Hãy dẹp ngay những hội nhóm ăn bám báo hại dân.
    Xuan Tra Luong Hoá ra làm việc này phải có kinh phí. ( Có tiên thuế của dân ,)
    Vũ Vũ Thịnh Cho tiền thì chúng ngợi ca
    Hóa ra chúng nó ngợi ca vì tiền
    Cái thời mạt pháp đảo điên…See More
    Huong Vo Bây giờ có ai cần ca tịnh bần cố nông nữa đâu. Các ông không thể lấy thuể của dân để đưa ra những sản phẩm nhạt phèo. Hãy học Trịnh Công Sơn! Làm lấy mà ăn!
    Huong Vo Đã đến lúc phải xem lại những sản phẩm của các ông!
    Jack Petr Hoàng hiện nguyên hình đám nhạc sĩ bưng bô vì tiền mà đó lại là tiền dân
    Sơn Trân hóa ra có cho ăn mới chịu sủa ah?
    Binh Dang Huu À ra vậy. Chi tiền chắc chắn phải ca ngợi hết lời người cấp tiền,dù kẻ đó có thoái hóa biến chất,tàn ác...nó vẫn đẹp như tranh vẽ. Hahaha nghệ thuật tiền. Thật ghê tởm cho lũ viết thuê,vẽ mướn.
    Nghệ thuật gì lũ ăn bám.
    Nguyễn Hoàng Dũng Tiền của dân, viết bài thì ca ngợi ai??

    Trả lờiXóa
  6. February 5, 2020
    Ong Hoi Nguyễn Hoàng Dũng Ca ngợi thằng thu thuế
    Văn Lê Xuân cho tụi ông về chăn vịt là ok rồi thời h ngồi chờ sung rụng mà không biết xấu mặt sao
    Ngày Mưa Thương Nhau Phải Sống bằng chính Tài Năng của mình . Còn chờ cấp kinh phí thì đúng là Loại Bất Tài Vô Tướng . Sống Ký Sinh vào Xã hội . Rất đáng bị Khinh Bỉ . Đồ Vô Liêm... Sỹ .
    Nguyen Mach Đây là cái tát vào mặt của ông nào đó mà luôn tự sướng là Vỹ đại, là Vinh quang, là được nhân dân tin cậy, giao phó!
    Ong Hoi Nguyen Mach Đói quá, đòi thẳng thừng, không cần tế nhị, lịch sự,tuyên truyền gì hết
    Phạm Ngọc Linh Giá trị của văn học hay thơ ca, không bắt nguồn từ đồng tiền, những tác phẩm kinh điển vi đại của thế giới,đồng tiền không bao giờ mua được.
    Thành Vinh Nguyên Thành ra bậy lâu nay các tác phẩm được nhào nặn dèu từ thuế của dân hết
    Tú Dõan Thành Vinh Nguyên thế mà chúng toàn sáng tác ca ngợi thằng đảng chả thấy nói gì đến ơn thằng dân tệ thật.
    Tro Ve Tro Ve Lộ nguyên hình những tên bưng bô vì tiền
    Nguyễn Đức Cường Những con đỉa hút máu người dân
    Dan Hanh Thien Chúng có khoản riêng đấy chứ, nhưng lại trục lợi, ko chịu chi,vậy nên kỷ niệm 80-90 năm chẳng có CA khúc nào vang dội hồn khí về đảng về chế độ này cả.nhân tài thật ko nhiều nhưng cũng ko thiếu dù là thời này,tuy nhiên phải có tiền thì mới có "côngs hi…See More
    Tam Pham Hết kinh phí thì ak47 cũng chết như hội Quảng trị 1972 thôi ,VTV và 800 tờ báo cũng thế
    Vũ Vương Tại sao chúng không nghĩ đến việc trả tiền thuê phản động viết bài ca ngợi chúng nhỉ? Nhiều khi lại vừa hay vừa buồn cười, dễ tuyên truyền không chừng.
    Đỗ Như Ly Tự thú rồi các nghệ sĩ cs nhé?!
    Đỗ Như Ly Không được lấy tièn thuế của dân nuôi bọn này. Hãy lấy tiền đóg góp tự nguyện nuôi họ
    Thế Mạnh Ra khỏi gông cùm của đảng đi thì mới nhìn thấy cái đẹp của nghệ thuật được,nếu không cơm dân áo đảng sẽ giết chết tâm hồn nghệ sĩ đấy.
    13-5-20 Doa Nguyen, Minh Trần Ngọc và 46 người khác10 lượt chia sẻ
    Truong Cong Lan Khổ thân : Ăn theo nói leo khà khịa vặt
    Haidel Dang Đấy nhé ! Phải có Ăn thì mới phục vụ Đảng & NN được nhé ! Dân Đen tự kiếm ăn thì đừng đòi hỏi nghe ...
    Nguyễn Minh Trí Một bọn bất tài, ngồi mát nói leo, nói nịnh mà đòi hưỡng bát vàng?!.
    Buông ra xã hội, phụ hồ còn không ai thèm mướn...
    Hà Minh Câu nói đúng quâ, như đặt hàng thôi mà
    Chổi Đót Thằng viết vì miếng ăn,vừa viết vừa bịt mũi ( rắm ai vừa mũi người ấy ko đúng được nữa ) . Còn chóp bu.của nó chả dại gì đọc ( chả nhẽ vừa đọc vừa mửa) chỉ chết thằng dân è cổ mà nuôi phường cướp .

    Trả lờiXóa