TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thấy người ta hô hào đi tìm thiên đường, một người ngăn lại bảo:
- Đừng mất công tìm, không có đâu, không thể tìm cái không có.
Có tiếng đáp trả:
- Biến không thành có, biến không thể thành có thể, cứ tìm!
- Đã biết nó ra sao chưa, phải biết chắc là có mới tìm chứ đi tìm cái không có là điều vô nghĩa.
- Chưa biết hình thù mặt mũi thế nào nhưng ta tin là có, ta cứ tin cứ tìm!
- Tin không có cơ sở chứng minh là mù quáng đấy!
- Tin thiên đường tôn giáo mới mơ hồ ảo tưởng còn ta đây tin vào thiên đường hiện thực trần thế, có cơ sở căn cứ.
- Căn cứ đâu?
- Ông Mác ông Lê nói có, ông Mao ịt Xịt tà nói có, ông Ủn ông Ỉn nói có đến ông Pôn Pốt cũng nói có…
- Nhưng nếu các ổng nói sai thì sao?
- Các vị là bậc thánh trí, là tinh hoa nhân loại, là đỉnh cao thời đại, sai làm sao được. Không tin các vị ấy thì tin vào ai. Nên nhớ, mất lòng tin là mất tất cả đấy, cứ tin cứ tìm!
14-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét