MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

VÒNG KIM CÔ THỜI ĐẠI

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Tinh  Tinh  lão độc thủ sang chầu Trung thổ được Tập  đế trân  trọng tiếp kiến. Cuộc trà hữu  hảo đàm luận  xoay  quanh  âm  mưu  bẫy nhử  bá tánh vào  tròng   để  cai  trị.

Tập đế nhắc chuyện  xưa  rằng  Tam Tạng  không sai  khiến  nổi   Tề Thiên liền  dụng  mưu  Phật    lừa chụp vòng  kim  cô vào  đầu rồi  niệm  chú, Tề Thiên càng  vùng vẫy  càng quằn  quại   đau  đớn phải lạy  lục xin vâng  mệnh. Từ  đó,  cứ thấy Tề Thiên bất  phục, Tam Tạng chỉ  cần nhắm mắt lâm  râm là khống chế  được ngay.  

            Nhấp  ngụm trà, Tinh  Tinh  lão  thủ cho  rằng kim  cô thời  nay   không  phải  đội vòng  sắt  vào  đầu mà phải  biến hóa trăm  thứ, vô  hình   mà hữu  dụng,  không thực mà  hiệu  quả.

            Tập  đế  xin nghe, Tinh Tinh  giảng  giải:

            - Trước hết    kim  cô tổ chức. Trẻ  con, người  lớn, nam thanh nữ tú, các cụ  các bà, thầy    cha  cố, kẻ  giàu  người nghèo đều    tổ chức, mỗi  người  có vài  ba  đến  dăm bảy  tổ chức, lọt  chỗ này  sẽ  vướng  chỗ kia.  Cứ  tưởng là  vinh   dự  vinh  quang nên bươn bả chạy  chọt  để vào, vào  rồi nay  kiểm mai  phê mốt  cảnh  cáo nhắc nhở  đánh  giá xếp  loại, quần  cho  te tua ở chẳng  ổn  ra không  xong. Loại  kim    tổ chức này ràng  khóa nhất  cử nhất  động, thoát   không nổi.

            Loại  hai là vòng  kim    danh hiệu nào  tiên  tiến, xuất  sắc, ưu tú, nhân dân rồi bằng  khen, huân chương huy  chương đủ thứ nhử chúng  chạy  chọt  đeo  đuổi đánh  bóng  tên tuổi, phát  tán bệnh thành tích làm cho  ai  cũng  dính, trống  giong   cờ mở dùng mồi  câu  nhử  để mê  hoặc, dán mác thi  đua  để sống chung  với  giả  dối, càng  thi  đua càng “thua  đi”, càng háo  danh càng dễ trị.

            Loại  thứ ba    dùng chế  độ chính   sách cầm  hơi để  câu  kéo  ràng  buộc, kiểu  tung nắm  thóc  dẹp  câu  nhử bầy  gà đói bắt  chúng  bám  theo. Bóc  một  trăm quăng   một  đồng làm  kiểu  ban  ơn, lâu  lâu thí  một  chút nhưng làm  cho  chúng ngóng cổ chầu  chực, chụp  giựt  tranh phần, cảm ơn  rối  rít. Kim    này  làm  chúng  bám  riết  vào  mình,  không  rời  ra  nổi.

            Và một  loại  kim cô  nữa thuộc loại  hàng  độc, vô  cùng hiệu  quả.

            Tập  đế  gật  gù, háo  hức  xin nghe. Tinh Tinh lão  độc thủ tiếp:

            - Kim    này tổng  hợp tinh  túy các loại  kim  cô kia là làm cho trăm họ bị   ám  ảnh không  chỉ trên  đầu mà khắp  châu thân đều    vòng kim  cô phong  tỏa chờ   siết  chặt, luôn  cảm thấy  chung  quanh  mình     tai  mắt  rình    theo  dõi, mọi thứ  đều  đáng ngờ, phải  luôn trong tình  trạng  đề  cao cảnh  giác. Một  loại  dây  sợ chằng chịt bám vào  sẵn  sàng trói  siết,  con người co lại, e dè lấm lét, không  dám mở miệng, không  dám  biểu  tỏ thái  độ, chỉ  biết  ú ớ  đồng  tình… Vòng  kim    sợ này  là bàn  tay    hình nhưng  rất  hiệu  quả  để  cai  trị  chúng   dân.

            Tập  đế hứng   chí vỗ tay  khen:

            - Hảo, hảo lớ!

            Rồi  tay  nâng  chén  trà mà  tưởng  li rượu hô:

            - Trăm  phần  trăm, vô luôn đồng  chí!

 

7-11-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-11-22,10L, 3bl, 1cs
    Phạm Duy Tương-Huân chương, bằng khen, danh hiệu nọ kia không khéo cũng như gông đeo cổ, lúc muốn giũ bỏ không được

    Trả lờiXóa