MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

KIM CÔ TỔ CHỨC

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Trí  thức  bị xem    tầng  lớp  dao  động  ngả  nghiêng, có  nơi  khinh  miệt  xem  như  cục  phân, có nơi  chủ  trương   đào  tẫn  gốc  trốc  tận  rễ. Ghét nhưng phải  dùng, có  điều   chưa  biết    dùng  thế  nào. Có   kẻ khuyên  phải  làm  cho  chúng  nó mất  chất, hết  trí   thức đi  rồi  hãy  dùng.

Hỏi  ý  làm  sao, bảo:

            - Nên  bỏ  đói  chứ thứ  này     cho  ăn no vào là  đầu  óc sinh   chuyện hoài  nghi phê  phán, thậm  chí  xét  lại, nguy  lắm! Đói  thì  đầu  gối  phải  bò, thít  dạ  dày    thì  óc  não  hàng  phục. Không  bỏ  đói  thì  cứ  cho tháng  chục kí nửa  gạo  nửa  bo bo, thêm lạng thịt mỡ,  ăn  cầm  hơi  kiểu  đó sẽ gọi  dạ  bảo  vâng  ngay. Xót  dạ  dày thì hoa mắt  chóng  mặt, óc đầu  mụ  mị,  tinh  thần  lười  biếng,  trì  độn, hơi  sức  đâu     nghĩ   suy phản  biện, nói    chẳng  nghe, bảo    chẳng  làm.

            - Nhưng  thời  buổi  này không  thể  chơi  trò bỏ   đói, coi  chừng  bọn  ngoại   rinh  mất. Nên    sách   khác.

            - Nên  câu  nhử  rồi  cho  đội  vòng  kim    vào. Dính  vòng  kim  cô thì  nhất  cử  nhất  động ngay  cả  suy  nghĩ  nói  năng cũng  bị  kiểm  soát. Chỉ  thoáng   suy  nghĩ hơi  khác  biệt  với  chủ  trương  đường  lối  chính   sách đã  cảm  thấy  nhói óc, rùng  mình sởn  gáy. Lỡ miệng  phê  phán bác  bỏ thì  bị  kim    thít  chặt làm  cho  vật    đau  đớn  khôn  cùng. Đội  kim    vào  thì  nhất  nhất  tụng theo tán  theo, nhũn  nhặn  xun  xoe ngoan  ngoãn  cung   kính  ngay.

            - Thế  kim cô  này    giống  vòng  kim  cô Phật    chụp  lên đầu  Tề Thiên không?

            - Đó   chỉ  là loại  kim    tưởng tượng, còng  khóa thô  sơ,  kim    thời  nay  tinh   vi, quy  mô và  độc   đáo  hơn nhiều.

            - Đó  là kim cô gì?

            - Kim    tổ  chức. Bị  tròng  vào  thì như có  trăm mắt  theo  dõi,  động chút  phê  bình  động chút  góp ý, nay  học tập chấn  chỉnh, mai kiểm thảo đánh  giá,  mốt răn  đe   kỷ luật chẳng  khác      số  sợi  dây  ràng  buộc, càng nhúc  nhích  càng   bị  cuốn  rút, thít  chặt.

            Nghe, tự  nhiên rùng  mình.

 

23-11-22

1 nhận xét: