MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

CÒ - CUỘI - CÁO

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh  internet

Tư Vuông than phiền:

            - Thời buổi trung gian dịch vụ lên ngôi, bước chân ra đường, muốn đi đâu, mua sắm gì, tới cơ quan nào, gặp ai… đều gặp Cò. Nào cò nhà, cò đất, cò xe, cò giấy tờ thủ tục…. Lắm  Cò quá, chúng đua nhau níu kéo làm rối lên, không biết tin vào đâu. Ngán!

            Năm Tròn ngứa ngáy:

            - Cò chưa bằng Cuội. Thời buổi chi mô lắm cuội. Xui mà gặp ông đầy tớ Trăng, ông chức sắc Cuội thì tha hồ mà nghe nói cuội hẹn cuội hứa cuội…Làm đã cuội, chơi cũng cuội. Nghĩ mà xem, thể thao bóng đá trước hàng chục ngàn, hàng triệu khán giả thế mà chúng sắp xếp với nhau đóng kịch đá cuội. Cuội quá sá, cuội hết  nói nổi!

            Ba Tam Giác cũng nóng máy:

            - Cò Cuội chưa đáng sợ bằng Cáo. Bọn Cáo dùng mánh lưới trương lên  nào mình  con ông Ngọc hoàng, cháu bà Thượng đế, quen quan nọ cớm kia, cơ sở chỗ này chỗ khác, vốn liếng bằng nọ bằng kia… Nghe lọt lỗ tai khoái nhĩ rồi đưa tiền vàng góp vốn liếng cho vay cho mượn. Thế là chúng giở phép Tề Thiên hô biến mất tiêu, tha hồ mà khóc dở mếu dở.

            Sáu Lục Lăng nãy giờ ngồi nghe, đúc kết:

- Nói chung, bọn Cò Cuội Cáo đều là đồng môn cả thôi. Có điều dạng Cò công lực ở mức sơ cấp, đuổi thì nó bay. Dạng  Cuội ở cỡ trung cấp, đánh vào thì nó chùn. Còn đến Cáo thì thuộc loại siêu cấp, công lực thâm hậu rồi, phải dùng nhà đá mới trị nổi chúng.

 1998

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-11-22,10L, 1cs
    An Lê Thế-Còn Lừa thì sao hở bạn ?
    5-12-22,15L
    15-1-23,15L, 1bl

    Trả lờiXóa