MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

NÓI CHO NGƯỜI TA TIN

TIỂU   TỬ   VĂN

ảnh internet

            Lãnh    đạo có miệng   ăn phải    miệng   nói. Nói là  để  người  nghe   tin  nên  nói   thật  nói  dối nói  đúng   nói  sai, nay  nói  thế này  mai  nói  thế  khác    sao  cũng   được  miễn có  người tin.

Hỏi  nói   làm  sao nói  cho người  ta   tin, y bảo:

            - Nay  nói thế  này:  CNXH (A) là  tiến  bộ văn minh tốt  đẹp còn CN tư  bản (B)     xấu  xa  phản  động. A đúng- tốt- hay, B sai-xấu-dở, vậy đó!

            Hỏi:

            - Nếu thế  thì  mai  sẽ nói thế  khác, nói ngược  lại    A sai-xấu-dở   còn  B đúng-tốt-hay.

            - Bậy  nào, nói  vậy  là chê  ta  sai  khen  địch đúng, là mất  quan  điểm  lập  trường, sai  chủ  trương   đường  lối. Ngoặt cái trăm tám  chục độ  như  vậy  ai  tin. Phải  nói  từ  từ  từng  bước  nghe mới  xuôi  tai.

            - Mai  nói  thế  nào?

            - Mai  nói  A  vẫn đúng-tốt-hay  nhưng  B  chưa  hẳn  đã  sai-xấu-dở.

            - Thế  mốt  nói  sao?

          - Mốt nói A đúng-tốt-hay nhưng  vẫn  có sai-xấu-dở  còn  B có  sai-xấu-dở nhưng  vẫn    đúng-tốt-hay,  bên nào  cũng  có hay dở, hay  bên này    dở bên  kia…

            - Nhưng  nếu  người  ta  nhận  ra kiểu  nói  ù lòa lấp  liếm lập luận  lếu  láo thế  này  thì ai  tin  vào  nữa.

            - Không tin tùy  ý nhưng  cấm cãi, nên nhớ  phản  biện    phản  động. Nói  xong  y  hoa  nắm  đấm  lên.

 

20-11-22

 

1 nhận xét: