MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

CHỨNG BẠNH CỔ

TIỂU HÙNG TINH

  ảnh  internet

 

            Y bị chứng bạnh cổ, cần cổ bạnh ra, phình lên một cách kì lạ. Đi khám, bác sĩ bảo không do bướu cổ nổi hạch, không do đột biến mà  là kết quả của quá trình luyện tập. Luyện tập hồi nào? Điều mà bản thân y cũng không  ngờ đến.

            Lần giở lại quá trình công tác, té ra từ thuở còn là nhân viên tới khi trợ lí, y nhiễm chứng gục gặc. Cứ mỗi lần cấp trên mở miệng là y gục gặc. Thậm chí lùng bùng tai nọ ta tai kia chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì y cũng  cứ gật ra vẻ tâm đắc để lấy điểm. Đầu như cái máy, thường xuyên  mổ cò nên cần cổ nở ra.

            Cũng phải kể thêm rằng y thường được cử làm đại biểu tham gia nhiều hội nghị phổ quát cũng như chuyên ngành. Với sách lược nhất ù lì nhì nhất trí, y khởi sự gật gật. Đầu óc tửng tưng thêm cái thói lười nghe, có ráng cũng lờ mờ nhưng thắc mắc hỏi lại sợ lộ mánh. Thế là y tăng cường gật làm như am hiểu, nắm tỏng tong mọi điều. Gật gật làm động tác giả lâu ngày thành ô-tô-ma-tic.

            Đến khi lên sếp, y bổ sung thêm món lắc. Y thường thỉnh thinh, chỉ ưa thì gật không thì lắc, với trên tăng gật, với dưới tăng lắc.  Gật lắc “không người lái” tiếp diễn liên  tục làm cần cổ phình to.

Và khi cổ càng bạnh ra thì hình như đầu y càng bé lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét