MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022

ĐỪNG CHƠI VỚI CỌP

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

Đánh   đuôi  trâu  voi, cướp  được  rừng, cọp  lên ngôi  thống   trị. Lũ  tay  chân  bộ hạ beo  sói cáo  chồn từng  a  tòng  giúp rập đều  được  tin  dùng, chia nhau  trấn  giữ.

Lúc  đầu  còn  khéo  che  đậy  để hỏa mù  giữ uy nhưng  rồi  ngày  càng lộ mặt gian  xảo, té ra từ  trên  xuống  dưới  toàn  là một    ăn tanh  uống  máu hung  ác.  Loài  vật trong  rừng  từ  chỗ e  dè bán  tín  bán nghi nay rõ chuyện đều  căm ghét  tởm lợm, tỏ thái  độ bất  phục,  rừng  ngày  càng  rối  loạn.

Thấy nguy    bất  ổn, cọp  dở ngón  bài  xoa  dịu, tìm  cách  mời  gọi trâu  voi bỏ lại  quá khứ hướng về  tương  lai, trở về cùng nhau  xây  dựng  lại  rừng. Rao  mời  khản  cổ chỉ  có mấy  con trâu  điên về  kiếm chác nhưng  rồi  nửa chừng  cũng  bỏ chạy. Hỏi  sao  loài  trâu  voi  cự  tuyệt hợp  tác thì bảo:

- Đơn  giản  vì chúng có nanh vuốt.

Rồi giảng:

- Nanh   vuốt  dùng  vuốt  nanh, nanh  vuốt  dùng  để  vồ mồi  ăn thịt thì  phải  dùng  bọn vuốt nanh  đề chúng vồ  mồi nộp  thịt  cho    ăn. Bọn  ta  đây  ăn  cỏ  hỏi  lấy  thịt  đâu  dâng cho  cọp, biết  đâu khi  không  có cống nộp  thì chúng   trở mặt thịt  luôn cả  bọn  trâu  voi này. Chơi  với  ai  chớ  chơi  với  cọp. Bài  học  nay bạn  mai  thù, liên minh đó  rồi  đấu  tố  đó, thân thiết hợp tác đó  rồi  hận thù cũng   đó, lật  qua  đảo  lại  như  trở bàn  tay, lớ ngớ dính  vào  coi  chừng  bán  mạng  luôn  đấy!

Nghe, giật  mình, hóa ra vậy!

 

8-11-22

1 nhận xét:

  1. 11-11-22,32L, 1cs
    Tien Nguyenkim-Không biết ai thì sao , NHƯNG - Vc là sư phụ dạy cọp , nên có thể chơi 1 lúc 3 CỌP : NGA, TẦU , MỸ ! Có điều lén lén lạy cọp tầu là THƯA BỐ CÓ CON !( LÉN THÔI )
    Hải Đặng-Góp dzui chuyện:Không chơi không được!Chơi cũng không được!
    11-1-23,10L

    Trả lờiXóa