MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

ĂN CÓ BÀI BẢN

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Trước  hiện  tình tham nhũng  lan  tràn, nghị  quyết  phòng chống tham nhũng đang  triển  khai, cả  bọn  họp  nhau  rút   kinh  nghiệm quan  chức nên  hay  không nên  ăn.  Cán  Cáo làm  bộ  can :

            - Quan  chức là tấm  gương liêm  chính, phải  biết  cống hiến  hy  sinh, vì  dân phục vụ, phải  biết trọng  danh   dự, giữ  gìn  phẩm  chất, trung thành   với    tưởng, không nên  ăn.

            Trưởng  Mưu hức một cái:

            - Chung  quanh  chúng  ăn rần rần, mình nhịn  được không. Trên  đòi  ăn, không  ăn lấy    đút. Dưới đút lên không lẽ bảo  chúng  đem về, ngu  sao. Làm  quan chứ  đâu  phải  đi  tu  mà buông  tham bỏ nhũng, nên nhớ  nhiều  tay  thầy  tu bậy  giờ là cao  thủ móc túi  tín  đồ đấy! Nên chi  cứ  việc  ăn  tới, làm  quan  không chịu  ăn  coi  chừng  bị  xem lạc hệ, bất  tín  nhiệm rồi thẩy  ra  rìa  là xong.

            Đến  phiên mình, Thủ Đoạn  hắng giọng:

            - Đổ tiền chạy  chức  quan  không lẽ để  chơi mà  để  ăn, có  điều  phải  ăn thế  nào cho  đúng  quy  trình  bài  bản thôi.

            Xin  được nghe bài  bản  ăn, y bảo:

            - Ăn phải  theo  vai  trò  vị  trí, to  ăn  to nhỏ  ăn nhỏ, quan nhỏ  đớp to quá  coi  chừng mắc họng  mà chết.

            Ăn  đồng chia đủ, có trên    dưới, cúng  lên trên nhả cho  dưới để được trên che  dưới  đỡ  an  toàn.

            Biết ăn phải  biết  xỉa  răng chùi  mép, tìm  cách   xóa  dấu  vết, hợp  thức hóa bằng  sổ  sách, chứng  từ.

            Ăn qua  nhiều  cửa nào  sân  trước,  sân sau, huê  hồng, cửa hậu, ông  ký bà  cuỗm…đa  dạng đa hình.

            Biết  ăn  biết  giấu, phân tán  của tiền cho bố  mẹ, vợ con, thân thích họ hàng đứng  tên cất  giữ phòng  khi  nguy biến.

            Cán Cáo  và Trương Mưu  như muốn hớp  từng lời, xuýt xoa đắc ý.

 

29-10-22

1 nhận xét: