MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

CƠ CHẾ

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Chuyện  râm ran lúc trà dư tửu hậu không chỉ trong giới quần chúng mà cả trong hàng tiên phong, kiểu bôi bác xã hội, nghe rồi chuyện đâu bỏ đấy, đứa nào nói lại thì tự chịu trách nhiệm.

 Rằng đứa bé thường nghe thường đọc thấy rằng cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền quản lí, nhân dân làm chủ thông qua các tổ chức đoàn thể , không hiểu ý thế nào nên đem hỏi bố nó. Bố nó liền ví von so sánh cụ thể cho dễ hiểu, bảo rằng: Thì đảng cũng như cha, chính quyền cũng như mẹ, các đoàn thể thì công  đoàn giống như bà, đoàn thanh niên giống như anh con, đội thiếu niên giống như con vậy. Hiểu chưa? Đứa bé âm ừ ra vẻ có hiểu.

Một ngày, đứa bé  bị anh nó đánh liền chạy mách bà thì bà đang ngủ, chạy báo cho bố mẹ thì thấy bố mẹ đang làm chuyện ấy. Đứa bé thất vọng mếu máo: Đội thiếu niên bị đoàn thanh niên hà hiếp, tìm báo cáo với công đoàn thì công đoàn đang ngủ, tìm báo cáo với đảng và nhà nước thì thấy đảng đang đàn áp nhà nước. Hu hu!

2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét