MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

CÀNG ĐÁNH THAM NHŨNG CÀNG NHIỀU

TIỂU  TỬ   VĂN

ảnh  internet

            Gặp  Singar, Vina khoe  rằng  công  cuộc  chống  tham nhũng   xứ  mình ngày  càng  phát  triển, phát  hiện  nhiều  vụ   việc, xử  lý, nghiêm  trị  được nhiều    nhân phe   nhóm vi  phạm. Chống  tham  nhũng   đã  trở thành  phong  trào, lò nóng  lên thì củi tươi  củi  ướt  củi  to mấy cũng  phải  cháy.

            Singar nghe,  bảo  xứ  tôi  khác. Hỏi  khác chỗ nào, bảo:

            - Khác chỗ  không mất  công chống    tham nhũng hầu  như  không  có. Vì   không   muốn  tham  nhũng, không  dám tham nhũng    cũng  không  thể  tham nhũng.

            Không muốn  vì lương  bổng  thừa  ra  rồi,  không cần  phải  chạy  vạy  chụp  giựt    nữa.  Không  dám  vì hình  luật  nghiêm khắc, người  ta  còn  bỏ tù  cả tổng thống  khi còn  đương  chức  vì tham  nhũng  đấy, không  ai  dại  dột  lượm  con tép  riu  để mất  con  tôm  hùm, tiêu  ma  sự  nghiệp. Không thể      chế  kiểm  soát  ngặt  nghèo, xã  hội  lên  án  nghiêm khắc, chính   quyền thanh  lọc  triệt  để.

                chế ngăn  chặn  từ   đầu  chứ  để  cho  tham  nhũng  đầy  rẫy rồi  đuổi  theo  chống  thì  càng chống càng  tràn  lan, khó  chống  nổi.

            Hỏi  vì sao, Singar tiếp:

            - Trước hết  vì lương  bổng thấp  nên  sinh  ra kiếm chác, lỡ nhúng chàm  thì  nhuộm luôn, quen  ăn  rồi  nên  ăn  ngày  càng bạo, ăn  không  chừa thứ  gì. Luật  lệ  bất  nghiêm, lắm  đường  lách  luồn, nén bạc  đâm toạc tờ  giấy, lắm  khi  người  ta  còn  lấy  kỉ luật  thay  luật  hình, lại  còn  lắm  kẻ  chống tham  nhũng  cũng tham  nhũng, ai  sợ! Cơ  chế nhập  nhằng nhiều  thầy  lắm ma, dễ núp  bóng lợi  dụng  tập  thể, thao  túng  tổ  chức  để    nhân, phe  nhóm hoành  hành.

              đâu  không  muốn, không  dám, không thể tham  nhũng  còn ở  đây không muốn  tham nhũng  không  được. Trong tham  ngoài  tham  trên tham  dưới  tham, lúc nào  cũng tham, ở  đâu  cũng  có, lớn    đua  nhau  tham, không tham  bị  xem  là thiếu  ăn  rơ, không  đồng thuận, bị loại  bỏ. Cứ thế, muốn tồn  tại  thì phải  tham, tôi  tham nhũng  vậy  tôi  tồn  tại trong guồng  máy này. Còn người  dân  thấp  cổ bé miệng, sống chung  với  tham nhũng lâu  ngày quá thành  liệt  kháng.

            Tham nhũng   đã  trở thành  cố  tật, thành  thuộc tính  của    chế, của  guồng  máy  này. Hãy  cứ  bỏ một  người  vào  đó,  chẳng  mấy  chốc sẽ ra ngay tên giặc nội  xâm, cứ  thử là biết  ngay.

 

25-11-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-11-22,15L, 3bl, 2cs
    Ngọc Ánh-Tham nhũng đã ăn vào máu rồi , phải thay máu mới hết tham nhũng ! ...
    Nguyễn Thanh Danh-Tuyên án êm ái nhẹ nhàng nên chúng méo sợ.
    Truyện cười, Tien Ngoc-Một Tam đoạn luận hoàn hảo cho quan tham !

    Trả lờiXóa