MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

DÂN HƯỞNG NẠN QUAN HƯỞNG LỘC

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh internet

            Nghị  hội về   dân  biết  dân bàn   dân  làm   dân kiểm tra   dân  hưởng, xị  chủ nêu  vấn  đề  rằng  gần  một thế  kỉ  cách  mạng, cả núi  nghị   quyết  mới  nêu  được hai  chữ  dân   hưởng, còn  trước   đấy  ai  hưởng   không  biết. Dân  hưởng  gì,  hưởng  thế  nào, nói   đi!

            Xị   viên  phát   biểu  rôm  rả. Một  người  bảo:

            - Đa  phần  dân  chúng  làm  ăn khó  khăn, thu  nhập  thấp, nhiều  hộ  còn  trong  diện  xóa  đói giảm  nghèo, công nhân thất   nghiệp, viên  chức đồng  lương  chết  đói, cầm  cự   qua  ngày chỉ  giới  quan  chức  là của  cải  ngút  mặt.  Dân  kiếm  vài  chục ngàn  còn  quan  bòn  vài  chục  vài  trăm  tỷ là  chuyện  thường,  quan  hưởng  chứ  dân  hưởng  gì!

            Một  người mỉa  mai:

            - Quan hưởng  tiền  của vật  chất  còn  dân giả  hưởng  bằng  khen  giấy  khen biểu  dương  tinh  thần anh  hùng  chịu   đựng  khó khăn  gian  khổ hy  sinh, thế    quý  lắm  rồi.

            Tưởng đúng  nào  ngờ  bị  bác:

            - Nên nhớ loại  giấy  khen, khen  không  thưởng    thì  dành  cho  dân   chứ   cỡ huân  chương  huy  chương  để  dành  cho  quan  chức, họ làm  việc   công  việc nước mới    công  trạng  chứ người  dân     gì. Bánh  thật  đã  không,  đến bánh  vẽ  cũng   đâu  dễ  có phần, đâu    dễ  hưởng   vậy.

            Một  người chua chát:

            - Chỉ  chụp  đục khoét vét  vơ quơ  cào  về  cho  vợ  con  gia  đình, đến  quỹ  xóa  đói  giảm  nghèo  cũng  gài  người  nhà  chức  sắc    hưởng,  tiền  cứu  trợ thiên tai  lũ lụt  cũng  đớp  ngang  phần  dân. Quan hưởng   dân gánh chứ  dân hưởng  gì!

            Xị  chủ lắc  đầu:

            - Dân    mà hưởng  nợ, từ kẻ  kề bên  miệng  lỗ  cho  đến  đứa  bé oe oe  chào  đời  đều còng  lưng  gánh  cục nợ  công, hưởng  nạn  hưởng   đạn thì  có. Ô  hô!

            Xong đề  nghị nghị  hội  dành  một  phút  mặc niệm.

 

21-11-22

 

1 nhận xét: