ảnh internet
Càng Cua bảo rằng đệ nhị tổ cộng sản là Lê-nin có nói rằng chiến thắng bản thân là cuộc đấu tranh gay go nhất. Ổng nói vậy hàm ý kẻ địch ở bên ngoài, ta địch rạch ròi thì đánh địch dễ thắng hơn. Còn khi kẻ địch ở bên trong ta, địch chính ta thì khó đánh thắng vì đánh địch là ta đánh ta.
Cá Ngạnh tán thêm:
- Ta đánh ta khó thắng nhưng ta đua tranh với ta thì chiến thắng dễ ợt.
Hỏi sao thì bảo:
- Trong cuộc đua mà chỉ mình đua với mình không có đối thủ cạnh tranh thì ai thắng đây. Trong cuộc đua có hai đối thủ thôi đã khó, chiến thắng chỉ mức năm ăn năm thua, tỉ lệ trên năm chục phần trăm đã là quá quý. Trong cuộc đua có nhiều đối thủ thì việc tranh thắng càng gay go, muốn chiến thắng phải hội đủ nhiều điều kiện nhất là tài năng, lắm khi chỉ đạt 30-40% đã chiến thắng. Trong khi đó, cuộc đua mà chỉ mình độc diễn, mình tranh với mình, chỉ có thắng không có thua thì chiếm ngôi vô địch là đương nhiên (vì có ai địch đâu). Tỉ lệ chiến thắng không chỉ chín chục mà 100% là bình thường. Cứ xem bầu cử ở các đại hội là rõ, chưa bầu đã biết đắc cử bao nhiêu phần trăm rồi.
Càng Cua chậc lưỡi tán thán:
- Bọn tây mẽo ứng cử rồi tranh cử, vận động ì xèo vậy mà cuối cùng trúng cử quá lắm năm sáu chục phần trăm, còn ta chẳng phải ứng cử tranh cử cóc khô gì, trên đưa sẵn xuống cho bầu, đạt 100% khỏe re.
Rồi hồ hỡi phấn khởi quá, vỗ đùi đánh đét:
- Phải tính chuyện xuất khẩu bầu cử mới được, món này chẳng nơi nào có, thế giới phải đua nhau học ta thôi. Thời cơ đến rồi, phen này không những tha hồ hốt đô mà còn bay lên tầm cao mới, chưa bao giờ ta có vị thế như ngày nay!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét