ảnh internet
Ra vẻ trầm tư triết lí, Hai Quèo bảo rằng danh chính ngôn thuận, danh không chính việc không thông, muốn thông suốt phải chính danh. Thế nào là quan, thế nào là đầy tớ?
Ba Quẹt mau mắn:
- Quan trị dân, đầy tớ phục vụ dân. Quan đè đầu cưỡi cổ làm cha dân còn đầy tớ cúc cung tận tụy phục dịch dân. Gọi quan xưa rồi, bây giờ người ta gọi là cán bộ lãnh đạo.
Hai Quèo băn khoăn:
- Nhưng cán bộ lắm kẻ ăn trên ngồi trốc, chỉ tay năm ngón, hoạnh họe coi thường thậm chí chà đạp người dân thì khác gì quan đâu. Bọn này nhân danh đầy tớ nhưng thực chất là quan, quan mang mặt nạ đầy tớ. Còn dân được tán dương khoác cho áo ông chủ nhưng thực ra là đầy tớ phục dịch, chịu đựng sự hành hạ của bọn quan quyền. Nên gọi chúng thế nào cho đúng, cho chính danh?
Ba Quẹt hừ một cái:
- Danh đầy tớ mà thực là quan thì gọi là quan đầy tớ, cán bộ lãnh đạo là quan đầy tớ. Trên trọng dưới khinh, trọng gọi ông, khinh thì gọi thằng. Cán bộ lãnh đạo là quan đầy tớ thì phải gọi là ông quan tớ mới đúng danh xưng. Khi cán bộ là quan thì ông dân ông chủ xuống hàng đầy tớ, do vậy phải gọi thằng dân chủ.
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét