ảnh internet
Trên đưa Hạm ra ứng cử, được dưới bầu
phiếu tín nhiệm 100%. Hạm bạo nuốt bị trên câu lưu rồi tổ chức cho dưới bỏ phiếu
để loại bỏ, kết quả 100% bất tín nhiệm. Trùm được đưa ra thay thế Hạm, trên cũng cho dưới
bỏ phiếu, kết quả tín nhiệm 100%.
Vàng ròng chỉ mức bốn con chín (9.999), còn đây trên cả
tuyệt vời. Vì sao?
Có kẻ ca rằng do tập thể thống nhất thành một khối, muôn người còn như một huống
gì vài trăm, đoàn kết là sắt gang mà, ý
thức chấp hành tuyệt đối là vậy, trăm phần trăm thôi.
Có người mỉa bầu chọn cũng mình nó, bầu loại cũng mình nó,
trúng cũng nó trật cũng nó, bấu vô bầu ra chỉ một thằng cha thì trăm phần trăm
chứ nghìn phần trăm cũng được, chuyện nhỏ như con thỏ.
Có người bảo lập trình cả rồi, trên
quyết dưới bầu, dưới bầu theo trên quyết chứ người bầu đâu có quyết, làm máy bầu
thì mấy trăm mấy ngàn phần trăm chẳng được.
Có người bóng gió rằng nên nhớ thực như bịa, bịa như thực là đó là đặc trưng của
nghệ thuật mà đây là vở diễn thì có gì lạ đâu.
Có người chậc lưỡi tán thán rằng tiếng
là nôi dân chủ nhưng bọn tây mẽo tranh cử
mong cho được 40-50% số phiếu để đắc cử đã hộc hơi, được 60-70% đã là trong mơ, làm gì có được con số
kim cương 100%. Mới biết dân chủ XHCN có khác!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét