MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

ĂN THEO BẦY ĐÀN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet  

            Thủ Lủm được vào quan trường liền  tìm thầy vấn kế, Trùm Ngoạm khuyên rằng  làm thì thế nào không biết nhưng nói phải tập thể, ăn phải tập thể. Hỏi vì sao thì bảo:

            - Nói phải đề cao tập thể, mở miệng phải vì tập thể, do tập thể mới đúng chủ trương đường lối phục vụ quần chúng nhân dân, sơ suất  là bị xem mất quan điểm lập trường đấy. Đến ăn cũng phải tập thể, tập thể đây là băng bè phe nhóm bầy đàn.

            Thủ Lủm đắn đo:

            - Cần miếng lớn chứ ăn tập thể thì bị chia năm sẻ bảy hết còn gì nữa.

            Trùm Ngoạm gạt đi:

            - Ngu ăn độc khôn ăn bầy, ăn độc khó bền, ăn theo bầy nhóm mới bền, phải cùng cạp nhiều miệng chứ  ngoạm độc một mình là gãy răng ngay. Ăn có bầy  xui xẻo vỡ chuyện thì có bè nhóm bao bọc  đỡ đạn.  Ăn tập thể lỡ có gì cứ đổ cho tập thể, ai cũng cũng dính, mỗi đứa gánh một ít, bỏ tù một hai mạng chứ bỏ tù được cả tập thể sao. Có khi vì bảo vệ tập thể, để tập thể khỏi mang tiếng, người ta lờ cho cá nhân, cơ hội lọt lưới đó. Lỡ bị tóm, thì còn có tập thể chạy chọt chung chi cho nhẹ tội….

            Thủ Lủm băn khoăn:

            - Vấn đề là làm sao có tập thể để làm  chỗ dựa?

            Trùm Ngoạm cười:

            - Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, dễ thôi. Nên nhớ, không kéo bè kết cánh, tụ tập bầy đàn, tạo lập phe đảng, thì đừng  hòng nói chuyện ăn.

 

10-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét