TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Riềng cho rằng bọn tây u vỗ ngực tự hào bầu cử dân
chủ nhưng rầy rà tốn kém, phiền hà trăm
thứ nhất là ở Mẽo, nào phiếu cử tri rồi phiếu đại cử tri, một ông lên làm tổng
thống thôi mà trăm thứ rắc rối. Không bằng ở ta.
Củ Tỏi hỏi vặn:
- Ở ta thế nào?
- Ta có cử sẵn cho bầu, vui thì ổng
đưa vài người ra chọn một, bầu ai cũng dính người của ổng, còn buồn thì ổng cử
1 cho chọn 1, trúng chóc không trượt vào đâu được cả, khi nào cũng đạt 90-100%. Tây bầu cử còn ta cử bầu, ưu việt gấp triệu lần!
- Thế sao không cử luôn cho gọn, bày
đặt bầu bán làm gì cho mất công?
- Giỡn chơi gì vậy. Dân chủ mà, đảng
cử nhưng phải dân bầu, có dân bầu mới có dân chủ, mới gọi là ý đảng lòng dân chứ.
Bầu là cách hợp thức hóa, không đưa ra bầu
sẽ bị mang là độc đoán độc tài đấy.
- Bầu mà chọn sẵn người mình đưa ra
cho mà bầu, không có ứng cử đã đành thậm chí có khi được đề cử cũng phải rút nếu không là vi phạm
tổ chức. Không có chuyện ứng cử thì làm gì có chuyện tranh cử nữa.
- Không tranh cử bề ngoài như tây nhưng tranh bên trong dữ dội lắm đó.
- Tranh gì?
- Tranh chấp, tranh giành, tranh đoạt!
9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét