MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TRÒ HỀ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Cá Ngạnh  bảo rằng xưa hình không đến đại phu lễ không đến thứ dân,  huyện bênh huyện phủ bênh phủ, quan lại được  chính quyền phong kiến bảo vệ. Nay cũng thế,   bảo vệ chính trị nội bộ thực chất là để bảo vệ những kẻ có chức quyền.
            Rô Kỳ gạt đi:
            - Nói thế chứ bây giờ phe nhóm tranh ăn nên nội bộ  thanh toán nhau, đồng loại đồng liêu (quan) thì đấu đá hại nhau ghê lắm! Tấm gương  Cá Vồ ăn tạp rành rành ra đó, do  ở trong tổ chức mà bị  tổ chức kỷ luật cách chức, nhục nhã ê chề. Bình thường, người phạm tội không ở trong tổ chức thì quá lắm đưa ra tòa chịu án, còn ở trong tổ chức phải gánh thêm hình thức kỷ luật nữa đấy. Có chức có  tội mà  ở trong tổ chức thì càng chết thôi.
            Cá Ngạnh không chịu:
            - Nên nhớ  có chức nhờ ở trong tổ chức, nhờ tổ chức nâng đỡ, đến phạm tội cũng vì đứng trong tổ chức mà được tổ chức bảo vệ. Thằng dân thường  ăn trộm năm con vịt bị năm năm tù còn ông chức sắc phá cả núi tiền hàng nghìn tỉ lắm khi chỉ bị kỉ luật, cách cái chức không còn giữ, làm phép rửa tội cho qua, quá lắm có đưa ra tòa thì  xem xét nhân thân quá trình gia đình cách mạng rồi xử lơ xử láo qua lệ bộ cho xong chuyện. Tội trạng Cá Vồ lẽ ra phải tử hình chục cái mạng lão mới xong thế mà chỉ bị kỉ luật kèm theo ít năm tù treo, sướng chưa! Thực chất nhờ có tổ chức mà lão  được  bảo vệ đấy thôi!
            Rô Kỳ vỡ lẽ, bực dọc:
            - Hóa ra ba món kỉ luật cách chức thậm chí bỏ tù đối với bọn chức sắc chỉ là trò hề, chó nào tin nổi!

2-10-20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét