TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Chắt
Chắt trăn trở rằng thời hội nhập, sánh vai cùng năm châu bốn biển mà chỉ lẩn quẩn
lạc hậu, không có gì sánh với người ta, để thua sút thì tủi cho dân tộc, tủi cho bốn nghìn năm văn hiến
lắm. Phải xuất chất xám, xuất tinh hoa, đem chuông đi đánh xứ người chứ!
Chần Chần tự tin:
- Có các cháu học sinh giỏi toán, giỏi
lí, giỏi hóa, giỏi sinh, giỏi tin, đạt huy chương này huy chương nọ các giải quốc
tế, tuổi trẻ tài cao, có lí lắm!
Chắt Chắt hừm một cái:
- Đó chỉ là chuyện học tập chứ chưa
phải hành sự ngoài đời. Các vị nhà ta chỉ chuộng thành tích phô trương. Thi thố
của các vị chỉ là o gà cho đi đá, đá xong xem như hết chuyện, chẳng phát huy gì
thêm vì chín non chín háp, lợi bất cập hại là vậy! Đó chỉ là chuyện học trò, ngay
cả hàng chục nghìn giáo sư tiến sĩ còn chưa chế được cái ốc vít cho điện thoại
Samsung, sáng chế còn ít ỏi hơn mấy anh nông dân nữa thì thì nói chi chuyện đem
chuông đi đánh nữa cho xấu hổ.
- Thế xuất nghệ thuật, cho tầng lớp nghệ sĩ danh hiệu ưu tú nhân dân đầy mình ra
ngoài biểu diễn tuyên truyền văn hóa dân tộc là ngon lành.
- Bậc thầy rao giảng văn hóa dân tộc trên truyền hình
còn qua Nhật ăn cắp, phải gửi chứng nhân tâm thần sang mới êm chuyện. Còn ca sĩ
thì tranh sô diễn giành cát-sê chửi nhau ỏm tỏi, tiếng ca pha mùi thúi tha, bừa bãi trăm thứ, có nghệ sĩ vừa
xuất ngoại đã phạm tội ấu dâm bị tù, lợm thế còn nói gì chuyện xuất tinh hoa làm vẻ vang dân tộc.
Xuất học thuật không xong, xuất nghệ
thuật không ổn, không biết lấy thứ tinh hoa gì mà xuất để sánh vai với năm châu
bốn biển đây.
Đang bí thì Bọp Bọp hê lên:
- Có món đặc biệt để xuất rồi.
Chần
Chần chớp ngay:
- Xuất gì?
Bọp Bọp ỡm ờ:
- Xuất Ngọc…
- Ngọc gì? Ngọc dương, ngọc đái hay
ngọc hành?
- Ngọc Trinh…
Chắt Chắt hực một cái, xổ thơ:
- Không
óc chẳng não nỏ hồn
Để truồng thuồng luồng sang Tây liên hoan
Khoe mông khoe rún khoe trôn
Khoe mông khoe rún khoe trôn
Gọi mời ông nọc Tây Dương xuất tình
Xuất tình xuất tỉnh xuất tinh…
5-2019
Kim Oanh Hay quá Thầy ơi !
Trả lờiXóaDoa Nguyen Độc thiệt ! -Đạt-
...hay mà buồn...