ảnh internet
Càng
Cua bảo rằng xã hội phải có kỉ cương, chuẩn
mực. Trong nhà trường thì có thầy giáo, ngoài đường thì có công an kiểm sát là
những người tiêu biểu, đáng tin cậy nhất được giao giáo dục, giữ gìn các giá trị
xã hội.
Cá Ngạnh chua chát:
- Nhà trường bây giờ loạn như cái chợ,
chạy điểm chạy tiền tham ô thụt két đủ thứ. Học trò thì đánh nhau như cơm bữa,
thầy giáo gạ tình thậm chí hiếp dâm cả học
trò cấp 1, cô giáo ngủ với học trò cấp 2, hiệu trưởng dâm loạn với nữ sinh, dâm
loạn với nam sinh thậm chí còn tổ chức cả đường dây bán dâm cho quan chức. Chuẩn
mực còn đâu!
Còn ra đường ư, cứ nhìn cảnh giao
thông làm luật, có nơi công an còn đi hiếp dâm, chức sắc kiểm sát ấu dâm mà người
ta gọi là “thánh nựng”. Không lẽ lấy các vị này làm chuẩn mực!
Càng Cua lắc đầu:
- Xã hội đỏ lẽ ra làm chuẩn mực lại
phá chuẩn mực hèn chi có chuyện xã hội đen đứng ra đòi thực thi công lí. Có em
nữ sinh nọ bị bạn bè đánh hội đồng phải nhập viện, một tay anh chị tới nhà cho
ba chục triệu, chụp hình lên “facebook”, răn đe đòi sẽ lập lại trật tự nếu còn tình
trạng mạnh hiếp yếu. Tay giang hồ được mọi người tung hô, xem như một anh hùng.
Hình
mẫu tiêu biểu của chuẩn mực xã hội đấy ư?
Chưa hết, nữ sát thủ nọ qua Mã Lai
thực thi phi vụ giết người. Bị chính quyền sở tại bắt giam giữ một thời gian rồi
thả. Có chức sắc toà đại sứ, có luật sư
hộ tống về nước, được báo chí lề phải rầm rộ đăng tin. Về đến sân bay có chức sắc ngoại giao ra đón, được lực lượng an ninh bảo vệ mở đường, được đám đông chen lấn tung hô. Một kẻ thủ ác , một kẻ tội phạm, một kẻ giết
người trở về được tôn vinh chẳng khác gì một vị anh hùng trở về sau chiến thắng.
Hình
mẫu chuẩn mực xã hội để mọi người soi vào học tập thế này thì hết đường nói nữa
rồi!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét