TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Thế sao không khuyên họ tới chợ cơ bắp, ở đấy
lao động chờ việc, muốn bao nhiêu cũng có. Mà nếu họ chịu tuyển thì anh em tụi
mình đây tham gia cũng được, bốc phân bốc
rác làm vệ sinh cho sạch đường đẹp phố thôi.
Tư Kéo
lắc đầu:
-
Phải có trình độ, ít nhất phải thạc sĩ, tốt thì giáo sư tiến sĩ và nhất thiết phải có trình độ chính trị cao
cấp chứ loại lao động cơ bắp như bọn mình xem như vứt đi.
- Bốc
thúi là nghề giản đơn mà, cần chi trình độ.
- Bốc
thúi đây không phải bốc phân hốt rác mà
bốc thúi thành thơm, thúi tha như cứt cũng phải bốc cho thơm tho ngào ngạt,
khó là vậy. Không có trình độ mà bốc khác gì nói càn như bọn dư luận viên, nghe
thêm ghét mà sinh phản tác dụng. Nghề này bọn bình dân làm không xong đâu, phải
có học vị học hàm cao, phải trí thức tầm cỡ bốc người ta mới tin.
Ba
Đẩy chưa thông lắm, xin cho vài trường hợp
cụ thể. Tư Kéo dẫn:
-
Như đổi thu phí thành thu giá đường bộ, chuyện gian manh tanh rình ai cũng tởm lợm muốn phỉ nhổ vào thế mà có
tay tiến sĩ kinh tế phó chủ nhiệm ủy ban nọ tại quốc hội lại khen là đúng luật,
là luật quy định, phải chấp hành. Bốc thúi thành thơm vậy đó!
Lại
chuyện tăng giá điện, đột nhiên mỗi gia đình phải đóng tiền điện gấp rưỡi gấp
đôi, dân tình kêu như bọng thế mà có thằng cha tiến sĩ thống đốc nọ lại lên gân
rằng: Người dân ủng hộ EVN tăng lên,
không ai phàn nàn tăng giá điện.
Trí thức bậc cao mà cứ quạc mồm chuốt mép uốn lưỡi bốc thúi vậy đó.
Ba
Đẩy nghe, đổ bẳn:
- Bọn
này trát phân vào miệng hay sao mà cứ phun là thúi, nghe tởm.
Xong, nhổ luôn bãi nước bọt.
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét