TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mồng
Tơi băn khoăn về chuyện chú cuội cây đa, không biết hàm nghĩa gì. Lá Hẹ giảng:
- Cuội nói dối, người ta thường bảo
dối như cuội ấy mà. Còn đa bay lên trời kéo theo thằng cuội cũng là chuyện huyễn
hoặc. Rồi thằng cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng cũng chỉ là tưởng tượng hư
truyền. Nói chung là chuyện bịa đặt dối trá cả.
Mồng Tơi ưu tư:
- Chuyện đa với cuội cung trăng là dối
nhưng đa cuội trần gian lại có thật.
Lá Hẹ không chịu:
- Làm gì có chuyện đa cuội trần
gian, chớ tin!
Mồng Tơi hắng giọng:
- Không thấy các vị chức sắc lãnh đạo trồng cây
sao. Đông tây kim cổ gì người ta đều trồng cây nhỏ cho lớn lên còn xứ mình lại trồng cổ
thụ. Đào cây đa hàng trăm tuổi, gọt rễ cắt cành tỉa nhánh, làm phép cải lão hoàn
đồng rồi đem trồng, xong rưới một ít nước thánh
làm phép, khai sinh thành một tuổi, để bảng công đức ghi danh vị các
ngài vào cho muôn đời sau thành kính tri
ân.
Lá Hẹ ngạc nhiên:
- Bịa đặt vừa thôi, làm gì có chuyện
trồng quái quỷ vậy.
- Thật đấy!
- Nếu có thì cũng là những thằng cha
cuội cá biệt nào đấy trồng thôi.
- Không cá biệt chút nào mà thành
phong trào ngài ngài nơi nơi trồng đa cổ thụ hẳn hoi. Cuội xưa chỉ một thằng ngồi
gốc cây đa còn cuội nay lắm ngài, đa nào cũng có, ở đâu cũng đầy.
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét