MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

XUẤT KHẨU THAM NHŨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

             Băn khoăn không biết xuất khẩu gì cho khỏi đụng hàng, Ba Lá chua chát:
            - Xuất gạo tiếng là nhất nhì thế giới nhưng nhưng chỉ với giá rẻ, nhập lại phân bón xem như phá huề, xuất trái cây bị dội, giải cứu không nổi phải đổ cho bò ăn, xuất tôm cá thì dính thẻ vàng thẻ đỏ, thua!
            Dừa Nước khươi:
            - Xuất ô sin, cửu vạn.
            - Cũng bị chặn vì xuất chui, qua bển  thì trốn chui, làm chui, đang bị truy đuổi, lao động nhiều tỉnh bị chặn đấy!
            - Xuất học vị,  đẩy các vị thạc sĩ tiến sĩ qua bển bớt chứ mình  thừa mứa rồi.
            - Đẩy dân bằng dỏm bằng giả qua bộ định  phá nát giáo dục học thuật của người ta sao, sức mấy họ chịu. Có muốn xuất thì bọn này cũng đâu có ngoại ngữ, đành chịu.
            - Thế xuất  hệ tư tưởng, xuất nghị quyết, xuất đường lối chính sách, món trí tuệ đỉnh cao này ngon đấy!
            - Người ta đã tởn ba món này rồi, bây giờ có nơi cấm, xuất qua bộ định buôn hàng cấm sao.
            - Thế xuất anh hùng, xuất  danh hiệu nào nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ ưu tú, nhân dân.
            - Cứ nhìn xã hội bất ổn, giáo dục xuống cấp, y tế bết bát, nhà hát vắng hoe đủ biết. Bọn nhà giáo mất dạy, thầy thuốc chém chặt, nghệ sĩ hót múa đua nhau chạy chọt chụp giựt danh hiệu, lưu xú lăng nhăng chứ ưu tú nhân dân quái gì, ai ngu mà rước.
            Tìm món  xuất coi bộ bí, bỗng Mù U hê lên:
            - Có  rồi! Ta  thuộc tốp đầu tham nhũng,  xuất món này là không đụng hàng. Này nhé, bọn tư bản đang ngắc ngư giãy chết giờ ta xuất bọn giặc nội xâm này sang bên bển cho làm giặc ngoại xâm dưới danh nghĩa chiến sĩ quốc tế, “goánh” tiêu diệt tận sào huyệt  rồi đào  mồ chôn chúng luôn.
            Cả bọn vỗ tay:
            - Xuất món đó là lợi nhuận vô kể, hoan hô tham nhũng!

5-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét