TIỂU HÙNG TINH
- Bọn ngươi theo nghề bịp, khi người
ta chưa biết mình bịp thì nên
ăn nói thế nào?
Cả bọn đồng thanh:
- Nên bịp, bịp thật nhiều.
- Tốt lắm! Thế khi người ta đã biết
tỏng mình bịp thì sao?
Bọn đồ đệ khựng lại. Vẹt ngần ngại:
- Chắc phải bớt bịp người
ta mới chịu tin.
- Mơ hồ, bịp là nghề ruột gia truyền, phải làm cho
tăng trưởng chứ để giảm thiểu để thụt lùi là thiếu tinh thần tiến công cách mạng.
Không được!
Khướu thưa:
- Nên pha ít sự thật vào làm
cho người ta tưởng thật không thì cũng
chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là bịp.
- Tung hỏa mù kiểu này cũng độc, khi
người ta không còn phân biệt thật giả thì mình tha hồ tung hoành, tuy vậy cũng chưa hay.
Đến phiên mình, Quạ hất hàm:
- Thì càng phải mở hết công suất bịp, bịp nữa bịp mãi bịp không có điểm dừng.
- Hay, cụ thể thế nào?
- Tình hình một đằng mình phải nói
năng một nẻo. Kinh tế suy thoái, lạm phát thì phải hô ổn định vĩ mô, tăng trưởng
khá, đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Bị ghét thì bảo là đồng thuận, tin tưởng sâu sắc hơn bao giờ hết. Đủ thứ giáo dỏm giáo dâm giáo giặc thì chuôi chuốt rằng nhìn
tổng thể giáo dục chưa bao giờ được như bây giờ. Văn hóa đạo đức suy đồi thì tán rằng
nhiều nước đánh giá cao, xem như mô hình tiêu biểu. Y tế thì y giả thuốc giả, đủ thứ viện phí chém chặt bệnh nhân, bệnh nhân nằm sắp lớp từ trong ra ngoài, nhưng vẫn là tốt, tốt tới nỗi tổng
thống Putin phải thán phục ngợi ca. Ngay cả nạn tham nhũng đứng hàng đầu thế giới thế mà
báo cáo chống tham nhũng vẫn được quốc tế đánh giá cao, nhiều nước học tập, các nước anh em như Lào vẫn cử đoàn
này đoàn nọ qua để được để được trao
truyền kinh nghiệm. Rồi thì tỉnh thành nào cũng là đầu tàu, là trung tâm, thành
Singapore, thành Paris, thành Dubai, hóa cọp hóa rồng tùm lum ra cả.
Bìm Bịp sư phụ sướng quá, vỗ đùi đánh đét:
- Hay, thế mới gọi là tinh thần cách
mạng, ý chí tiến công chứ!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét