MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

ĐẦU BỘ CHỨ ĐÂU PHẢI ĐẦU GẤU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Ba Gác nói chuyện mua bán. Rằng thời bao cấp hàng  hóa đã ít ỏi lại kém chất, xếp chờ hàng giờ  còn bị  cô bán hàng mắng té tát nhưng phải cắn răng  mua, không mua không có, độc quyền là vậy. Còn ngày nay, cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán, người mua  được tôn trọng, được xem là thượng đế.
            Xe Đẩy hất hàm:
            - Có nằm mơ không  đấy?
            Ba Gác cười:
            - Thực  chứ mơ gì!
            Xe Đấy chua chát:
            - Thì mua điện của ông điện lực  xem. Một mình một chợ, ổng thích ổng tăng chứ ổng có thèm hỏi ý kiến chú mày đâu. Chú mày lạng quạng than thở rằng điện nhích lên hơn tám nghìn một kí mà nhà tui đóng  gấp rưỡi gấp đôi, bán buôn gì lạ lùng vậy thì coi chừng bị  hợp tác xã tới lột đồng hồ bảo đem đi đo đạc chưa biết khi nào xong, hàng chục hộ dân bị rồi đấy, cũng có người lên facebook  than thở mà bị rồi đấy.
            Dưới dọa chưa đủ ngán hả, thì có trên đe, thế là tay đầu bộ công thương ra mặt đòi trừng trị. Rằng bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT-TT “tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc điều chỉnh giá điện… Đồng thời có các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động, gây rối trật tự, an toàn xã hội”.  Kiểu này không những bị cúp, không mua được điện mà biết đâu còn bị theo dõi phạt vạ, vướng vào vòng lao lí thì khốn đời. Ôi, buôn với bán, cơ chế thị trường định hướng hèn chi sặc mùi chính trị, ớn!
            Ba Gác bực bội:
            -  Động tới thì giương nắm đấm chụp mũ răn đe, hăm he hình sự, sặc mùi chính trị vửa sặc mùi anh chị, đầu bộ mà như đầu bò đầu gấu, sợ!

5-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét