BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thằng
Mẽo quan niệm càng học càng thông, dể hiểu vì
nhờ học mà hiểu rộng biết nhiều, thông minh hơn. Thằng Tây quan niệm
càng học càng dốt. Hỏi sao nói năng ngược đời vậy thì bảo nhờ có học mới thấy rằng điều mình biết quá
ít ỏi, nhỏ nhoi còn điều mình chưa biết thì vô cùng. Chưa học như ếch ngồi đáy
giếng coi trời bằng vung, có học như ếch lên bờ, thấy bầu trời vô tận.
Riêng thằng Ta lại bảo càng học càng gian. Hỏi sao, y bảo:
- Học lớp dưới còn đàng hoàng chứ
lên trung học đã mua điểm mua bằng, lên thạc sĩ tiến sĩ thì quay cóp càng dữ
(có tay bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thi nghiên cứu sinh quay cóp bị lập
biên bản thế mà bây giờ làm bộ trưởng đấy), rồi đút lót hội đồng, bôi trơn phản
biện, ăn cắp công trình, đủ thứ gian manh.
Nhất là hàng ngũ cán bộ, tay nào
cũng một lô một lốc chứng chỉ bằng cấp công nhận trình độ chính trị tư tưởng thế
mà đua nhau lấm lem đủ thứ, dính bẩn đủ
vành. Học theo làm theo mọi nơi mọi lúc mọi việc từ thấp tới cao thế nhưng gian
dối ngày càng tăng, hư hỏng ngày càng nhiều. Càng học càng gian.
Chưa gian học vào thành gian, kẻ
gian đi học thì càng gian giảo, xảo quyệt cùng mình, trường lớp phong trào khác
nào lò luyện lưu manh.
Thông thái mà thiếu dối gian thành ra
ngu độn. Dốt nát nhưng lắm gian dối trở thành thông minh. Cho nên, trong chợ đời
ngược nghẽo, trong gian trường hiểm ác này, gian dối là nguyên tắc, là phương
châm, là quan trọng, là cơ bản, là chủ yếu, là cốt lõi, là then chốt, là hàng đầu
của việc học ngày nay.
Ô hô hô hô!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét