ảnh internet
Họ
nhà Ớt luận bàn chuyện quan, Chỉ Thiên vô đề:
- Lên quan khó, xuống quan dễ, phấn
đấu hi sinh quên mình mới kiếm được cái chức, sơ sẩy kỉ luật một phát là bị
cách tuốt tuồn tuột. Vậy đó, lên voi khó xuống chó thì dễ.
Ớt Hiểm lắc đầu bảo:
- Hẳn gì, ngược lại là đằng khác,
lên chức dễ chứ xuống chức mới là gay go. Không thấy sao, lắm tay trình độ năng
lực phẩm chất chẳng ra con mẹ gì nhưng
thuộc diện cơ bản cốt cán, là COCC, có ông quạ mụ diều chiếu cố thế là
thăng tiến vùn vụt. Đùng một cái dính chàm, phải xem đi xét lại cấp này cấp nọ hàng năm, cân
nhắc chiếu cố để bảo bọc hạt giống đỏ, có khi chỉ hạ bậc lương hoặc giáng một cấp.
Có thế nên tay phó ban kiểm tra
trung ương phát biểu trước quốc hội rằng: Bây
giờ vi phạm trên mức cảnh cáo mà cách chức từ giám đốc sở xuống làm chuyên
viên, nhân viên luôn thì rất là phí về phẩm chất, chuyên môn. Thế đó, số
làm quan mà, lên quan xuống cũng quan thôi.
Sừng Trâu nghe, đâm bực:
-
Nhớ xưa, cụ Nguyễn Công Trứ đang
là tổng đốc, phạm lỗi bị cách hết chức
tước đày làm lính thú ở Quảng Ngãi, có người hỏi nhục không, cụ bảo: Làm tướng tôi không lấy làm vinh thì làm
lính có gì là nhục. Với bọn quan chức luồn lọt hổ lốn thổ tả thời nay mà
nói kiểu như nhân tài quý hiếm, một giám đốc sở phạm kỉ luật nặng đưa xuống làm
chuyên viên, nhân viên sợ phí phẩm chất, chuyên môn. Kiểu này nếu nó phạm trọng tội
cũng không dám bỏ tù vì sợ uổng phí hiền tài.
Nghe bọn ba sàm phát biểu thêm bực.
Ớt Hiểm cười khẩy:
- Lên quan xuống quan, cũng cánh
chúng nó thôi nên huyện bênh huyện, phủ bênh phủ. Người ta hết quan hoàn dân
còn bọn này hết quan hoàn quan.
Sừng Trâu không chịu:
- Quan thời nay là quan quỷ, hết quan hoàn
quỷ thì có, hừm!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét