TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chần
Chần kể chuyện có thằng nhỏ nọ mồ côi, chú và bác nó đều muốn đem về nuôi để
sai việc. Ông chú ma mánh nhử thằng bé:
Về ở với chú chứ ở với bác mày đói lắm. Nhà ổng sáng ăn đến trưa…ưa mới ăn,
trưa…ưa ăn rồi đến tối…ối mới ăn (Ông ta
cố ý nói kéo dài làm cho thằng bé
thấy bữa ăn còn lâu mới đến). Còn ở với chú sướng lắm, sáng ăn tối ăn sáng ăn
tối ăn (Ông ta cố ý nói nhanh làm cho thằng bé nhầm tưởng bữa ăn đến liên tục). Thế là thằng bé mắc lừa, về ở với
ông chú.
Chắt Chắt cười khẩy:
- Xưa nói mánh đánh lừa trẻ con còn nay là mánh nói dùng để lừa
người lớn, lừa cả hàng triệu người tiêu
dùng đấy.
- Lừa thế nào?
- Không thấy sao, lúc nào cũng dùng
mánh, muốn tăng giá xăng dầu gì đấy thì
người ta dùng động tác giả giảm một chút rồi sau đó tăng cái ào, tăng ba
bốn chặp sợ kêu rêu thì làm bộ giảm một
chút xem như ưu ái bình ổn, rồi lại tăng cái ào… Chơi đòn hỏa mù tăng rất nhiều
nhưng giảm chẳng bao nhiêu này mà che mắt móc túi thiên hạ. Chức sắc chính phủ
mà nói như chú phỉnh, tin khô máu luôn!
- Nhưng mánh nó nói thế nào?
- Thì nói kiểu dụ trẻ con đó. Rằng
xăng tăng nhẹ đến ba lần cũng chỉ ba nghìn rưỡi đồng một lít còn giá xăng giảm mạnh chỉ một lần đã đạt tới mức hai trăm đồng một lít.
Bọp Bọp ngứa ngáy tham gia:
- Nói
mánh để móc túi thiên hạ chưa là gì, người
ta còn dùng mánh nói để đoạt cả mạng người
còn được nữa là.
Hỏi
sao, y bảo:
- Ông
Xoài được mời lên đồn, bầm gan dập mật
vì tự va vào gậy công an. Cán bộ áp giải đưa chân hơi cao làm dập mũi gãy luôn mấy cái răng cửa anh Mít. Ông Ổi thừa lúc vắng cán
bộ điều tra liền tự đấm vào ngực rồi tự bóp cổ móc họng mà tắt thở.
Mánh
nói- nói có mánh, nghe phát rùng mình.
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét