TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lục
Lăng than phiền rằng cấp thấp không nói, quan chức cỡ bự được tuyển chọn kĩ,
kinh qua đủ thứ chức vụ mà phát ngôn tùy
tiện, nay nói thế này mai nói thế kia, lung tung xà bát cuối cùng xin lỗi. Hèn
chi dân gian bảo miệng quan trôn trẻ, thay đổi xoành xoạch chẳng khác gì trẻ
con toẹt toẹt. Thấy rầu!
Củ Ấu lắc đầu:
- Lúc đầu mình cũng nghĩ chúng ba vạ, gặp đâu nói đó, bừa bãi lung tung
nhưng ngẫm lại không phải, có sách cả đấy, chớ nên xem thường. Cứ coi việc lập
trạm BOT là biết. Đặt không đúng chỗ, bị phản đối thì bảo đã đặt đúng chỗ, làm
đúng quy trình, trấn áp những người phản đối. Bị phản đối quyết liệt mới thừa
nhận là nhiều chỗ đặt trạm chưa hợp lí
nhưng cứ tiếp tục thu, phản đối thì cho lực lượng trấn áp. Nói cứ nói, quanh
quanh co co nhưng làm cứ làm, có sách cả đấy!
Điện tăng gía cái ào, dân đóng gấp
rưỡi gấp đôi nhưng chúng vẫn khẳng quyết là tăng hợp lí, đúng lộ trình, phản đối quá chúng đành hẹn
cho thanh tra. Thanh tra chưa kết luận chúng đã bảo tăng giá là đúng và đòi
nghiêm trị những khách hàng phản đối. Bị lên án, chúng đành xuống giọng xin lỗi
bảo do dùng ngôn từ chưa hợp gây hiểu nhầm hứa sẽ xem lại biểu giá. Nói quanh co vòng vo đúng đúng sai sai nhưng
làm cứ làm, thu tới. Sách cả đấy!
Nên chi, đừng tưởng ngu rồi phát
ngôn sàm, chúng nói chúng làm tưởng lằng
nhằng hóa ra có sách cả! Chai búa lợm
lì, xảo ngôn tráo trở bất chấp, khôn lường!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét