MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Chết NẾT KHÔNG CHỪA


TIỂU HÙNG TINH   
 Ảnh internet

          Y  vốn là tay cho vay nặng lãi chuyên nghiệp, ngón bòn rút lâu ngày đã thấm vào máu, chết xuống bị Diêm Vương phạt đày làm ma cô hồn một thời gian, phải chịu đựng cực hình nhịn đói nhịn khát để đền tội.
            Đến bữa, thấy hồ cháo, những cô hồn đói khát đều vồ lấy liếm láp riêng y cất giấu lại. Hỏi sao không ăn, y bảo:

            - Dành cho vay.
            Hỏi cho vay thế nào, y đáp:
            - Thì cho vay hồ cháo sau này lấy cơm, lãi suất tệ ra cũng trăm phần trăm. Trên dương gian cũng không đâu có cơ hội làm ăn ngon lành như đây, qua hết “nhiệm kì cô hồn” này là tớ có vốn lớn.
            Hỏi rằng nhịn vậy bộ không sợ chết sao, y cười:
            - Chết vào đâu được nữa, địa ngục này là độc nhất chứ làm gì có địa ngục hai mà sợ. Híc!
            Bọn ma cô hồn nghe, ngó y trừng trừng rồi lè lưỡi dạt xa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét