MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

NÓI DZẬY MÀ KHÔNG PHẢI DZẬY



TIỂU HÙNG TINH 
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho con rối
          Đầu nhắc nhở Tay Chân:

            - Chúng mày là thuộc cấp, tao bảo sao phải nghe vậy, bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo cầm thì cầm, bảo buông thì buông…Chưa có lệnh không được tự tiện, nghe chưa!

            Chân Tay cung kính dạ vâng.

            Có lần thấy món bở, Đầu suy nghĩ tìm cách chiếm đoạt nhưng trăn trở chưa ra cách, chưa kịp ra lệnh thì tay đã quơ về, Chân lẹ làng vọt thoát. Trúng đậm, Đầu phấn khởi lắm nhưng làm bộ răn đe:


            - Tao chưa ra lệnh sao tụi bây dám vơ quàng  chạy vội, tuỳ tiện có khi chết cả đám đó nghe!

            Lần khác lại gặp món bở, Đầu ham lắm nhưng giả lờ, nghĩ rằng thuộc hạ vốn thông minh nhanh nhạy thôi cứ để  chúng nó hành xử, mình khỏi nhọc đầu.  Cũng như lần trước, Tay vội quơ nhanh thủ lẹ nhưng cái ác là chân bẻ chĩa bám trụ một tấc không đi một li không nhúc nhích. Đầu bị nắm tóc xoay vặn cho ngoẹo cần cổ rồi dập vào tường liên tiếp mấy cái liền cằn nhằn Tay:

            - Chưa có lệnh đã vơ, mày làm chết tao rồi!

            Tay xoa xuýt phân trần:

            - Tôi khoắng nhanh vơ gọn như làm xiếc, mắt thánh cũng không phát hiện nổi, chỉ vì thằng Chân ỳ ra không chịu chạy mà lộ bể.

            Bị đầu quay qua xỉa xói, Chân thanh minh:

            - Lần trước bị phê nên con không dám tuỳ tiện chạy khi chưa có lệnh của ông ạ!

            Đầu chậc lưỡi thất vọng:

            - Rõ ba thứ Chân Cẳng u tối, ngươi phải hiểu rằng ta “nói dzậy nhưng không phải dzậy chứ”! Đồ ngu si vô dụng!



1 nhận xét:

  1. fACEBOOK-15 tháng 11, 2016 Yến Thọ, Kim Tran and 4 others
    21 tháng 9, 2017Lê Hiệu SHARE - Hay
    22 tháng 9, 2017 Dương Thành Minh Phương, Hoan Teppi and 20 others2 Shares
    Minh Nguyen Bạn có nhiều bài viết hay quá, thỉnh thoảng cho tôi share lại với nhé!
    22 tháng 1, 2018Khoe Nguyen, Triệu Tâm and 11 others

    Trả lờiXóa