MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ăn hối lộ
      Tin Dương Chặn về làm thái thú quận Đông Lai, Vương Mọt vội đem vàng đến lễ. Mọt đặt của quý lên bàn rồi thưa:
            - Hạ cấp là Vương Mọt nghe tin quan trưởng về trấn trị, có chút vàng quý xin mừng  ra mắt.
            Dương Chặn hất tay, dằn giọng:
            - Ngươi cho vàng là quý nhưng ta cho tính không tham quý. Thôi, ngươi cứ đem về, ai giữ lấy của quý người nấy, không ai mất của quý cả.
Mọt nài nỉ: 
- Dạ, hạ cấp dâng xin quan cứ nhận thêm cho thật nhiều của quý, hạ cấp không mất gì cả mà còn được thêm đủ thứ quý ạ!
- Ngươi được gì?
- Dạ được quan trưởng quan tâm tín nhiệm rồi thu nhận cho trở thành người quý là phúc ấm ba đời, rồi gì gì quý quý mà chẳng được.
Chặn băn khoăn:
- Ta được ngươi cũng được vậy ai là người mất trong vụ này?
Mọt xuýt xoa lí nhí:
- Dạ  không dám giấu gì quan sếp, dân mất nước mất ạ!
Chặn cười xòa:
- Ra thế, ta và ngươi là những đại biểu trung thành và xuất sắc của nước và dân, như vậy dân và nước là ta và ngươi. Hai ta đều mất và cùng đều được cả xem như hòa, không có vấn đề gì. Thôi được!


1 nhận xét: