MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

CỨNG LƯỠI


TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet

          Bàng Thông ra mắt Ngụy vương rồi hỏi:
            - Nếu có một nơi báo cáo về tình hình  kinh doanh của các cơ sở, công ti đều  tăng tiến vượt bực, đạt hết thành tựu này đến thành tựu khác tiến lên đại thắng lợi, sếp có tin không?
            - Không tin! - Ngụy vương đáp nhát gừng.
            - Thế có hai nơi báo cáo thắng lợi sếp tin không?
            - Không tin!
            - Thế nếu có ba nơi báo cáo thắng lợi sếp có tin không?
            - Tin, tin rồi!
            - Đó, tình hình kinh doanh sản xuất thua lỗ triền miên mà ba nơi báo cáo thắng lợi sếp đã tin, đủ thấy tình hình quản lí điều hành nước Ngụy như thế nào rồi!
            Bàng Thông than xong, lui ra. Ngụy vương lúng túng lo lắng lắm. Thầy Dùi ngửi được bèn xúi:
            - Xưa nay bọn thuyết khách thường khoa trương giọng lưỡi lung lạc người khác để thủ lợi. Nếu sếp gặp bọn chúng nghị luận thì một là nhém tai, hai cứ việc lúc lắc trả lời  không thì bọn chúng cứng lưỡi.
            Lần sau, Bàng Thông lại tới yết kiến Ngụy vương rồi hỏi:
            - Nếu có người báo cáo rằng tham nhũng hối lộ đang tràn lan, sếp có tin không?
            - Không! - Ngụy vương lúc lắc.
            - Nếu có hai người báo cáo  tham nhũng đầy rẫy, sếp có tin không?
            - Không!
            - Nếu có hàng trăm hàng nghìn hàng vạn người kêu rằng tham nhũng lan tràn thành quốc nạn, sếp có tin không?
            - Không tin! Ngụy vương vừa lúc lắc vừa nhém lỗ tai lại.
            Đúng như thầy Dùi dự đoán, Bàng Thông cứng lưỡi, trố mắt tháo lui. Ngụy vương và thầy Dùi được một bữa cười nghiêng ngả.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét