MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

GIÀY và DÉP





TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet


Chân hất Dép ra, mắng:

- Giày làm sang tao còn mày là đồ tầm thường, chỉ làm xấu làm quê mặt tao thôi.

Dép ôn tồn:

- Xin ông nghĩ lại coi. Mang thằng Giày vào, mặt mày ông bị che ém, có ló ra được chút nào đâu mà xấu với đẹp. Sang thì Giày sang, đẹp thì Giày đẹp chứ ông bị bó rọ trong khám tối thì còn gì mà sang  với đẹp. Thậm chí người ta còn xem ông là đồ xấu xí phải che bịt cho kín cho chặt, đã thế không biết tủi thân lại còn khoe mẻ. Còn Dép tôi đây, luôn đỡ đần bảo vệ ông, che chỗ đáng che, khoe chỗ đáng bày. Tôi không làm sang  nhưng giữ sạch được ông. Còn khoác giày vào hả, mỗi lần lột cho thò mặt ông ra, thối ai cũng bưng mũi!

Chân xấu hổ ngẫm nghĩ:

- Ra thế! Bấy lâu nay ta đua chen tham ngọn bỏ gốc. tham đó bỏ đăng, được trăng quên đèn  mà phụ bạc Dép. Mới hay, Giày chỉ là thứ bồ bịch tạm thời còn Dép mới căn cơ ăn đời ở kiếp.


8-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét