ảnh internet
Dê đệ đơn kêu cứu Thiên lôi tòa rằng họ hàng nhà mình ở ăn thật thà, không gây thù chuốc oán, chẳng động chạm quyền lợi mà bị họ hàng nhà sói cắn tha xé xác, tàn hại vô số.
Thiên lôi tòa phê đơn, hứa tra xét kĩ, nếu đúng sẽ xử sói tội chết.
Nghe sắp bị xử tội chết, sói hoảng hốt đệ đơn tố sư tử thường xuyên truy đuổi, hãm hại. Sói kèo dưới, chịu lép vế, không dám đụng chạm tranh chấp nhưng sư tử không chịu tha, nay vồ mai chụp, phanh thây uống máu, khốn khổ vô cùng. Muốn xử sói thì phải xử sư tử trước để làm gương.
Thiên lôi tòa lại phê đơn, hứa sẽ tra xét kĩ, nếu đúng sẽ nghiêm trị để tỏ rõ pháp luật công minh, không có vùng cấm.
Xưa nay giữ ngôi chúa rừng, sư tử tự xem là trời con, tưởng bất khả xâm phạm thế mà nay có kẻ đòi sờ mép vuốt râu, tức giận nhưng làm bộ kêu ca rằng mình không thể nhai cỏ lá như trâu voi hươu ngựa, sinh ra đã phải mang nanh nhọn vuốt sắc, nanh không để xé thịt, vuốt không để vồ mồi thì để làm gì, sống phải ăn, ăn gì ngoài thịt. Muốn trị tội sư tử này thì phải trị tội kẻ sinh thành tạo dựng ra nó chứ!
Thiên lôi tòa giật thót, dám động cả đến đấng tối cao, thế này thì thành chuyện lớn, không ém nhẹm coi chừng banh chành chành. Làm trời mà vẫn bị lôi ra xử thì còn gì đạo lí kỉ cương, lấy ai cai quản, lấy đâu cho muôn loài sùng tín ngưỡng vọng. Hơn nữa, động đến biết đâu không chỉ mất chức mà còn mất luôn mạng, nhân danh ngài nổi sấm nổi sét hoa mấy đường búa trúng đâu không biết mà chặt luôn vào mình! Rõ luẩn quẩn, cái vòng luẩn quẩn!
Nghĩ vậy liền trịnh trọng tuyên rằng sẽ kiến nghị lên trên để có giải pháp tháo gở, đâu vào đấy, cần giữ gìn sự ổn định đoàn kết. Bãi tòa!
9-10-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét