ảnh internet
Thấy bồ câu hiền từ, chim sẻ tỏ vẻ coi thường thậm chí bay tới dọa đuổi, bồ câu bay đi. Sẻ ngó theo mai mỉa:
- Đồ đáng khinh bỉ!
Thoạt nghe, sáo sậu ngạc nhiên:
- Sao vậy? Ai mới đáng kính trọng?
- Bồ câu to xác mà nhút nhát vô dụng, cỡ chim ó mới đáng tôn vinh.
- Vì sao?
- Vì ngài biểu trưng sức mạnh, có dáng bộ oai dữ, mỏ sắc mắt tinh vuốt nhọn, ngài có thể bay trên chín tầng mây uy phong vĩ đại làm kinh sợ không những loài chim mà cả loài thú, ngài là niềm hướng vọng, mơ ước của bao loài.
Sẻ nhảy phóc tung tăng say sưa cung tán bỗng một bóng đen loáng qua sà ụp xuống quặp lấy bay đi. Nghe tiếng kêu ó ó... cả khu vườn xáo xác, sáo sậu nhanh chân lủi trốn. Đến hoàn hồn mới ngẫm nghĩ: Khinh lành trọng dữ, không hướng thiện mà hướng ác, tội nghiệp chim sẻ dại dột. Sùng bái cho lắm vào, mơ sao gặp vậy, thôi rồi!
20-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét