MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2026

QUÊN NHỚ CÒN TÙY!

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

          Quan có tính lạ, tiếp ai xong thì quên ngay, gặp lại cũng  không rõ là ai nữa.

          Có người cho rằng quan kiêu ngạo khinh người, có người cho rằng ổng  đã có tuổi tác nên  cùn dây nhớ sinh lẩm cẩm, chắc cũng sắp “hiu” tới nơi rồi. Có người cho rằng quan đầu tắt mặt tối lo toan việc dân việc nước tầm cỡ vi mô vĩ đại nên còn sức đâu để nhớ mặt nhớ tên vặt vảnh.

          Xầm xì ầm tai nhưng quan vẫn giả lãng như không có chuyện gì. Quan bà nghe đồn đãi rùm beng cũng sợ chồng  nhiễm chứng  suy não, thường thỏ thẻ khui dò nhưng đều bị quan gạt đi.  Quan bà vùng vằng dọa “cấm vận”, quan mới chịu hé:

          - Bà mày rắc rối nhiều chuyện, bà có sức thì đi mà nhớ. Tao nhớ tên thằng ổi con cam mụ quýt lão xoài làm gì cho rối đầu rách việc, chỉ cần nhớ thu  nhận cái món bọn chúng đút  vô và nhớ đem về đầy đủ cho mẹ mày nạp vào hầm chứa là được. Quên nhớ có cái chứ, thắc mắc hoài lộ chuyện cả!

          Nói xong, quan liệng ra một gói. Bà quan nhanh chóng chụp lấy, ngoác mõm cười rồi hôn quan chùn chụt và bảo đảm không bao giờ “cấm vận” nữa!

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét