ảnh internet
Sư tử chúa muốn tạo dựng niềm tin để dễ dàng thống
trị, được gọi vào tham mưu, cáo hỏi:
- Họ sư hoàng thân quốc thích đồng tông đồng tộc có đáng tin không?
Sư tử chúa lắc đầu chua chát:
- Ta mà lơ là mất cảnh giác là bị lật ngôi tiếm vị, không những thế chúng còn chiếm đoạt luôn bầy sư tử cái làm vợ, tin để tiêu tan sự nghiệp đi đời sao!
- Cọp beo thuộc hạ cận thần đeo bám giúp rập có đáng tin không?
- Chỉ biết thu vén lợi ích, gió chiều nào theo chiều ấy, cung cúc tán tụng trước mặt chém chặt sau lưng, tin chúng để bán mạng sao!
- Thế bọn trâu voi to lớn mạnh khỏe đáng tin không?
- Ta ăn thịt chúng ăn cỏ, loài khác tâm ý khác, tin gì!
Nghe xong, cáo hất hàm:
- Nhìn chung quanh đều như kẻ thù, không tin ngay cả đồng tông đồng loại của ngài, tin phải có đi có lại, không tin ai cả thậm chí xem như kẻ thù mà đòi người ta tin mình thì chỉ có nằm mơ.
Sư tử băn khoăn:
- Cai trị mà không thể làm cho chúng tin tưởng thì phải làm thế nào?
Cáo kín đáo:
- Chỉ còn nước làm cho sợ. Sợ thì nói gì chúng cũng nghe, bắt gì chúng cũng làm.
25-9-26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét