TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lão Hùm lên ngôi chúa rừng, việc quan trọng trước hết là chọn bộ sậu cận thần thân tín.
Đắn đo cân nhắc giữa cọp và sói thì Hùm cái khuyên nên chọn cọp vì cùng họ tộc, xưa nay đồng loại không ăn thịt nhau chứ chọn bọn sói, lên cơn đói không lẽ chúng chê thịt cọp. Hùm chúa không chịu:
- Cọp không ăn thịt cọp nhưng dễ lờn mặt cọp, đủ sức giết cọp còn sói, ban phát dung dưỡng thì nó ngoắt đuôi trung thành không bao giờ hại ta. Sói có thể đoạt mồi ta nhưng kẻ có thể đoạt mạng ta chính là cọp đó.
- Tiếng họ cọp cai quản rừng nhưng cọp bị gạt ra rìa, khéo mà mang tiếng.
- Thì cứ phong vương phong hầu, cho gia nhập hoàng tộc cọp, được hưởng ân huệ, no nê mồi màng nhưng không đưa vào triều đình, không nắm quyền hành.
Hùm cái cứ lầm bầm rằng đồng loại đồng giòng đồng giống không dùng mà trọng dụng kẻ khác loài, coi chừng!
Nghe đồng đồng, Lão Hùm nổi nóng xổ một hơi:
- Đồng loại hại nhau, đồng chí
đì nhau, đồng nghiệp diệt nhau, đồng
môn chôn nhau, đồng đạo xạo
nhau, đồng bào cào nhau, đồng giống chống nhau, đồng tông tộc đâm thọc nhau… Đồng
đếch gì mà đồng!
19-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét